Trực tiếp Hong Kong 0-0 Việt Nam (H1): Tấn Tài đổ máu
Những diễn biến chính của trận đấu:
- Ngay trước khi chốt đội hình ra sân, thủ môn Bửu Ngọc được HLV Hoàng Văn Phúc bố trí bắt thay Thanh Bình.
- Hai đội đã bắt đầu vào sân và chuẩn bị làm lễ chào cờ. Sân Mongkok chỉ có 6000 chỗ ngồi nhưng vẫn khá vắng vẻ.
- Với lợi thế chủ nhà, Hong Kong nhập cuộc khá tự tin. Họ chơi pressing toàn sân, không cho các cầu thủ Việt Nam có cơ hội áp sát cầu môn. Gần 5 phút trôi qua, ĐT Việt Nam vẫn chưa tạo được cơ hội nào thực sự đáng chú ý.
- Tuy nhiên, sau khoảng thời gian thăm dò, ĐTVN đã tạo sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Tấn Tài, Quốc Anh, Hồng Quân liên tục tung ra các cú sút nhưng không thắng được thủ môn Yapp Hung Fai.
- Phút thứ 10: Tấn Tài sau một pha tranh chấp bóng bổng đã bị choáng, và rất có thể anh bị rách mi mắt.
-
Đội hình thi đấu:
ĐT Hong Kong: Yapp Hung Fai, Cheung Kin Fung, Lee Chi Ho, Chan Wai Ho, Man Pei Tak, Chu Siu Kei, Bai He, Hong Lim, Yiu Chung, Jaimes Mckee, Lee Wai Lim.
ĐT Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Gia Từ, Michal, Văn Phong, Văn Quyết, Tấn Tài, Nguyên Sa, Thành Lương, Quốc Anh, Hồng Quân.
-------------------------------------------------------------------------------------
Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có màn chạy đà ấn tượng khi đánh bại Hà Nội T&T 4-1 ở trận đấu tại Hà Nam cách đây ít ngày. Trong trận đấu đó, Mạc Hồng Quân tỏa sáng bằng một cú đúp. Cầu thủ Việt kiều này cũng đang rất khao khát ghi bàn vào lưới Hong Kong. Ngoài quyết tâm vì màu cờ sắc áo, thì hôm nay (22/3) chính là sinh nhật của mẹ Quân nên anh muốn gửi tới mẹ mình một món quà thật ý nghĩa.
Các tuyển thủ VN đang có tinh thần khá tốt khi tới Hong Kong. |
Tôn trọng đối thủ nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tự tin khẳng định ĐT Việt Nam sẽ quyết giành được từ 1 đến 3 điểm trên sân Mongkok. Trong khi đó, dù thiếu hụt lực lượng trên hàng công nhưng HLV Kim Pan Gon lại tỏ ra rất lạc quan về cơ hội của đội nhà. Ông Kim Pan-gon nói: "Chúng tôi sẽ thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng do chấn thương và thẻ phạt. Tuy vậy, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi bởi tôi đã có những phương án thay thế. Năm ngoái, tôi đã từng chứng kiến trận giao hữu giữa Hong Kong và Việt Nam dưới tư cách một khán giả. Tôi nhận thấy khi đó Việt Nam rất mạnh và rất tự tin. Tuy vậy, sau bốn tháng lên nắm quyền chỉ đạo ĐT Hong Kong, tôi cho rằng vào lúc này, ĐT Việt Nam không thể mạnh hơn chúng tôi".
LĐBĐ Hong Kong cũng cho rằng đây là trận đấu “đặc biệt quan trọng” và quyết định tăng mức thưởng lên hơn 4 lần. Nếu đánh bại ĐT Việt Nam, mỗi cầu thủ Hong Kong sẽ nhận 4.200 HK$ (khoảng hơn 11 triệu đồng). Mức thưởng cho một trận hòa ĐT Việt Nam là 1.400 HK$ (khoảng 4 triệu đồng).
Sau lượt đấu đầu tiên, cả 4 đội tại bảng E đều còn nguyên cơ hội lọt vào VCK Asian Cup 2015. Theo điều lệ, ngoài suất chính thức dành cho 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng, sẽ có thêm 1 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, trận đấu hôm nay được đánh giá là trận đấu mang tính “bản lề” đối với ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong.
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong đã gặp nhau 3 lần, mỗi đội thắng một trận và trận còn lại hai đội hòa nhau 1-1. Vào tháng 6/2012, đội tuyển Việt Nam từng thắng Hong Kong 2-1 cũng trên sân Mongkok với 2 bàn thắng của Văn Quyết và Trọng Hoàng.
Tiếp tục cập nhật
Sơn Huy