Trực thăng đâm cần cẩu ở Luân Đôn, hai người chết
Sở cứu hỏa Luân Đôn - Anh cho biết họ nhận được nhiều cuộc điện thoại cho biết một máy bay trực thăng đã đâm vào một chiếc cần cẩu ở Vauxhall ở trung tâm thành phố này.
Paul Ferguson, cựu nhân viên hãng tin BBC, cho biết chiếc trực thăng đã “lao thẳng xuống mặt đất”. Nhiều người dân cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên ở khu vực đó. Cảnh sát Luân Đôn cho biết họ nhận được cuộc gọi đầu tiên vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương (1 giờ chiều giờ Việt Nam) còn Lực lượng cứu thương cho hay đã có mặt tại hiện trường.
![]() |
| Những hình ảnh về vụ trực thăng đâm cần cẩu ở Luân Đôn, Anh trong chiều nay. |
Ông Ferguson cho biết thêm rằng: “Tòa nhà bị chiếc trực thăng đâm phải hiện đang chìm trong bụi” và chiếc cần cẩu trên nóc tòa nhà đang treo lơ lửng bên bên hông tòa nhà này.
Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy đống đổ nát tại hiện trường vụ tai nạn. Sherna Noah, một khách qua đường, mô tả rằng chị thấy “một cột khói lớn xám xịt” khi chị đang đi qua cây cầu Battersea ở gần đó.
Vụ tai nạn nhanh chóng được cập nhật trên Twitter, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cộng đồng của trang mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh được chụp từ hiện trường hỏa hoạn.
Một người dùng Twitter tên là Belinda Moore viết: “Vừa đi xe đạp qua và nhìn thấy khói bốc lên từ khu Vauxhall, hỏi ra thì đó là vụ tai nạn máy bay trực thăng. Tôi đã nhìn thấy nó bay rất thấp trên cầu Chelsea và nghĩ trông chiếc trực thăng đó bay thật lạ”.
Một người khác tên là Quin Murray thì nói: “Chiếc trực thăng vừa đâm phải một cần cẩu và hiện trường chỉ cách tôi vài mét. Run hết cả người”.
