Triều Tiên thả 9 công dân Malaysia: "Nghẹt thở" đến giây phút cuối cùng
Theo Strait Times, viên phi công với 26 năm kinh nghiệm này đã bay trong phi hành đoàn thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia gồm hai phi công chính và hai phi công phụ cùng hai sĩ quan hậu cần.
Trung tá Hasrizan cho biết cả phi hành đoàn phải đóng vai các phi công dân sự để giữ an toàn. “Chúng tôi được lệnh chuẩn bị từ hôm 27/3 và cất cánh trên chuyên cơ phản lực tốc độ cao Bombardier Global Express vào lúc 10h30 sáng ngày 30/3 từ căn cứ không quân Subang. Chúng tôi cũng không chắc điều gì đang đợi mình khi tới không phận của Triều Tiên”, ông Hasrizan cho báo giới biết trong cuộc gặp tại phòng kín ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) vào hôm nay (31/3).
Trung táHasrizan Kamis trả lời báo chí sau chuyến bay đặc biệt. Nguồn: The Star |
Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng không có điều gì bất thường trong toàn bộ chuyến bay. “Vấn đề duy nhất là chúng tôi phải trải qua quá trình hoãn bay khá lâu từ khi hạ cánh ở Bình Nhưỡng lúc 16h30 giờ Malaysia và thời gian chúng tôi được phép cất cánh là khoảng 19h45”, ông cho biết.
Trung tá Hasrizan không rõ lý do của sự trì hoãn đó. Chuyến bay sau đó đã dừng lại ở sân bay Fuzhou Changle, Trung Quốc để nạp nhiên liệu trước khi bay thẳng về Malaysia. “Tôi cảm thấy biết ơn vì đã có thể đưa những người dân của đất nước mình về nhà”, ông nói.
9 công dân Malaysia đã có khoảng thời gian 24 ngày bất định ở Triều Tiên kể từ khi lệnh cấm họ xuất cảnh được chính quyền Bình Nhưỡng ban hành ngày 7/3 giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai nước xung quanh cái chết của ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 13/2.
9 người này thuộc đoàn ngoại giao của Malaysia ở Bình Nhưỡng và gia đình của họ, gồm Tham tán Mohd Nor Azrin Md Zain, vợ và ba con, trợ lý riêng của Đại sứ Noor Saaidah Jamaludin và chồng cùng con 8 tháng tuổi, và trợ lý hành chính Nirmala Malar Kodi Singaram của đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên.