Triều Tiên: Hé lộ bằng chứng kết án công dân Mỹ bị tù khổ sai
Công dân Mỹ - Kenneth Bae bị Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai |
Hôm 2/5, với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, Triều Tiên đã tuyên bố mức án 15 năm tù khổ sai cho bị cáo Pae Jun-Ho (44 tuổi) khi còn sinh sống tại Mỹ thường được gọi với cái tên Kenneth Bae.
Ông Bae nhập cảnh vào Triều Tiên với tư cách là khách du lịch và bị bắt giam hồi đầu tháng 11 năm ngoái tại thành phố cảng Rason – đặc khu kinh tế nằm ở biên giới phía đông bắc Triều Tiên, giáp với Trung Quốc và Nga.
Theo KCNA, bị cáo Bae đã mang bộ phim tài liệu mang tên “Don’t tell my mother I’m in North Korea" (tạm dịch: Đừng kể với mẹ tôi rằng tôi đang ở Triều Tiên) được kênh National Geographic phát sóng vào năm 2007 trong âm mưu lật đổ chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Ngoài ra, ông Bae được xác minh là thành viên của nhóm Thanh niên với sứ mệnh truyền giáo (YWAM), được cử tới Trung Quốc vào tháng 4/2016 và trở thành người đứng đầu một sứ mệnh của YWAM mang tên "Chiến dịch Jericho”.
“Khi còn ở Mỹ và Hàn Quốc, Kenneth Bae đã tới một số nhà thờ và thuyết giảng về sự cần thiết về việc Triều Tiên sụp đổ ngay lập tức”, KCNA trích lời một phát ngôn viên của Triều Tiên.
“Tôi biết rằng Chúa Jesus muốn "cử" tôi tới Triều Tiên”, ông Bae từng nói trong một bài thuyết giảng tại một nhà thở tại Mỹ hồi tháng 12/2011. Theo hãng tin NK, bị cáo Bae bị phát hiện là thành viên của YWAM sau cuộc điều tra một cuốn băng video phát trên website của nhà thờ Mỹ.
Theo Triều Tiên, bị cáo Bae đã quy tụ được "1.500 người" và từng làm việc với nhiều nhóm hoạt động tại Hàn Quốc nhằm gây dựng một "liên minh chống chính phủ".
Trong đó, “Chiến dịch Jericho” đã huy động 250 tín đồ theo Bae xâm nhập vào thành phố cảng Rason - đặc khu kinh tế nằm ở biên giới phía đông bắc Triều Tiên, giáp với Trung Quốc và Nga. Những người này đã lưu lại tại khách sạn Rajin.
Bộ phim tài liệu "Don’t Tell My Mother That I’m in North Korea" do nhà làm phim Diego Buñuel sản xuất khi ông tới thăm Triều Tiên và bí mật ghi lại toàn bộ chuyến đi của mình.
Trong những năm gần đây, một vài công dân Mỹ đã được trao trả tự do sau các chuyến thăm của những nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ như cựu tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton.
Năm 2010, cựu Tổng thống Mỹ - Jimmy Carter đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi giải cứu thành công cho công dân Mỹ Aijalon Mahli Gomes, - một nhà hoạt động Cơ Đốc giáo bị kết tội vượt biên bất hợp pháp từ Trung Quốc vào Triều Tiên và bị kết án 8 năm tù khổ sai.
Đầu năm 2009, cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến Triều Tiên và đưa 2 ký giả Mỹ Laura Ling và Euna Lee, vốn bị kết án tù khổ sai vì xâm nhập Triều Tiên bất hợp pháp, về nước an toàn.