TP.HCM: Đề xuất xây hầm chui kéo giảm ùn tắc đường vào sân bay

Một công ty địa ốc vừa đề xuất xây dựng dự án hàm chui tại nút giao thông Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông bấy lâu nay.

Đề xuất này vừa được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) gửi Thường trực UBND TP.HCM và Sở Giao thông Vận tải xem xét vào ngày 21/10. 

Theo HoREA, trước đó Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh đã có đề xuất dự án xây dựng hầm chui tại nút giao nói trên nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Có hai phương án được công ty này đưa ra là là xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (Q.Tân Bình, TP.HCM), khúc giao trọng yếu ra vào sân bay Tân Sơn Nhất hoặc mở rộng đường Trần Quốc Hoàn.

TP.HCM: Đề xuất xây hầm chui kéo giảm ùn tắc đường vào sân bay - ảnh 1

Nếu dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi được thông qua sẽ giải quyết bài toán ùn tắc giao thông cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Với phương án xây hầm chui tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, công trình sẽ có chiều rộng 2 làn xe tại nút giao theo hướng đường Phan Đình Giót - Nguyễn Văn Trỗi, chiều dài 785m, gồm 485m hầm kín và 2 x 150m hầm hở.

Tất cả các phương tiện giao thông đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm Thành phố 1 chiều theo hướng đường Trường Sơn -> hầm chui tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi -> trung tâm Thành phố.

Với phương án mở rộng đường Trần Quốc Hoàn sẽ dỡ bỏ dải phân cách hiện hữu (có trồng cây xanh) có chiều rộng khoảng 3m, tái lập mặt đường để tăng thêm 1 làn xe nhằm tăng khả năng thông xe. Lý do chủ đầu tư đưa ra là hiện nay làn xe bên trong dải phân cách gần như không có xe lưu thông.

Chi phí xây dựng ước tính khoảng 370 tỷ đồng. Giá trị chính thức sẽ được xác định sau khi nhà đầu tư lập dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Nhận được đề xuất nói trên của Địa ốc Hưng Thịnh, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết rất ủng hộ việc sử dụng vốn ứng trước của công ty để thực hiện dự án, điều này góp phần tổ chức lại giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Phương Anh Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !