Tottenham suýt ôm hận vì đội bóng của John Terry
John McGinn bất ngờ đưa Aston Villa dẫn trước chủ nhà Tottenham ngay từ phút thứ 9. |
Được thi đấu trên sân nhà với dàn hảo thủ chất lượng hàng đầu giải Ngoại hạng Anh, nhưng Tottenham Hotspur bất ngờ bị Aston Villa - tân binh của mùa giải này, dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu diễn ra đêm qua, 10/8.
Bất ngờ diễn ra ngay từ đầu trận đấu khi đội khách nhập cuộc đầy tự tin, khi các CĐV còn chưa ngồi ấm chỗ, phút thứ 9 Aston Villa vượt lên dẫn trước với pha lập công của tiền vệ John McGinn sau pha kiến tạo của trung vệ Tyrone Mings.
Bị dội gáo nước lạnh từ khá sớm, các học trò của HLV Pochettino tìm mọi cách để đưa bóng vào khung thành của thủ môn Tom Heaton, nhưng lần lượt các chân sút lừng danh như Harry Kane, Lucas Moura, Erik Lameda đều phải nản lòng.
HLV Pochettino chơi canh bạc tất tay khi rút tiền vệ phòng ngự Hary Winks rời sân nhường chỗ cho tiền vệ có thiên hướng tấn công Christian Eriksen.
Lối chơi của chủ nhà Tottenham khởi sắc hơn hẳn kể từ khi tiền vệ người Đan Mạch có mặt trên sân. Và nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng với bàn san bằng tỷ số ở phút 73 do công của tiền vệ Tanguy Ndombele.
Christian Eriksen vào sân từ ghế dự bị, đem lại cảm hứng chơi bóng cho đồng đội. |
Bình luận về trận đấu này, cựu danh thủ từng khoác áo Tottenham, Jamie Redknapp nói: “Trước khi Christian Eriksen vào sân, tôi không thấy Tottenham có cửa thắng trong trận này. Cậu ấy đem lại sự khác biệt trong trận này, sẽ chẳng có một kết quả khác nếu Eriksen không được vào sân”.
Tưởng chừng như đội bóng của John Terry đã có thể hài lòng ra về với 1 điểm trong tay, nhưng bản lĩnh của đôi bóng thường trực trong top 4 Premier League không cho phép đội khách làm điều này. Khi trận đấu chỉ còn 4 phút thi đấu chính thức, tiền đạo cắm Harry Kane lên tiếng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.
Sang phút bù giờ, lại là Kane tiếp tục ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Tottenham. Cả hai bàn thắng của tiền đạo người Anh đều có dấu giày của Moussa Sissoko.
Harry Kane lập cú đúp, nhưngEriksen mới thực sự là người hùng cứu nguy cho Pochettino. |
Ở trận đấu diễn ra trước đó, đương kim vô địch Manchester City thể hiện sức mạnh vốn có với 5 bàn thắng ghi được vào lưới đội chủ nhà West Ham. Trong đó, Raheem Sterling lập hat-trick, hai bàn còn lại thuộc về Gabriel Jesus và Sergio Aguero. Chiến thắng 5 sao giúp thầy trò Pep Guardiola tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay Liverpool.
*Kết quả các trận đấu đã diễn ra:
Liverpool 4 – 1 Norwich City
West Ham United 0 – 5 Manchester City
AFC Bournemouth 1 – 1 Sheffield United
Burnley 3 – 0 Southampton
Crystal Palace 0 – 0 Everton
Watford 0 – 3 Brighton & Hove Albion
Tottenham Hotspur 3 – 1 Aston Villa
*Lịch thi đấu các trận diễn ra đêm nay, 11/8:
20h00: Leicester City vs Wolverhampton Wanderers
20h00: Newcastle United vs Arsenal
22h30: Manchester United vs Chelsea