Timothy đòi đánh cả Công Vinh, Thành Lương
Timothy đòi đánh cả Công Vinh, Thành Lương
Trong buổi tập ngày thứ ba vừa qua, Timothy và Xuân Thành đã lao vào nhau thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì một tình huống tấn công không ưng ý. Thành Lương lao vào can ngăn ngay lập tức dính đòn oan. Rất may là các cầu thủ khác đã kịp thời lao vào "dập lửa", nếu không đã có một vụ đấu võ long trời lở đất.
Lý giải về vụ việc trên, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Chuyện va chạm giữa các cầu thủ là hết sức bình thường. Các cầu thủ của tôi tập luyện máu lửa như khi thi đấu nên máu ăn thua, dễ nổi nóng”. Tuy nhiên, có một thực tế khó có thể phủ nhận là Timothy và các nội binh đang có mâu thuẫn lớn.
![]() |
Timothy coi mình là ông vua con nên trở thành cái gai trong mắt đồng đội |
Timothy quen thói ngôi sao, luôn muốn các cầu thủ khác phải đá theo kiểu phục vụ mình như khi ở Hòa Phát Hà Nội. Điều này là khó chấp nhận nổi bởi những Thành Lương, Công Vinh, Xuân Thành…đều là cầu thủ có số má, đâu dễ gì chịu để chân sút người Nigeria mặc sức làm mưa làm gió. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi trong một số trận đấu, Timothy liên tục quát tháo hay chửi mắng đồng đội khi không nhận được những đường chuyền ưng ý, hoặc khư khư ôm bóng giành quyền đá phạt penalty ở thời điểm Công Vinh đang khát bàn thắng.
Trước đây, khi mới về đội, Công Vinh cũng bị Timothy chỉ mặt chửi, may mà CV9 đủ độ lỳ, sự tỉnh táo, chuyên nghiệp và hy sinh để bỏ qua. Thậm chí, cầu thủ xứ Nghệ còn dùng lời lẽ để khuyên bảo, nhưng có vẻ như nỗ lực của Công Vinh cũng như nhiều đồng đội khác không thể thay đổi được căn bệnh đã thành di căn của Timothy.
Ngoài chuyện Timothy, nội bộ CLB bóng đá Hà Nội còn đang lục đục vì chuyện đá chính đá phụ. Chính HLV Nguyễn Thành Vinh thừa nhận: “Một số cầu thủ không được đá chính nên ấm ức, tìm cách tung tin làm rối đội bóng”.
LÂM THỎA