Tìm thấy bức thư gửi ông già noel 100 năm tuổi
Tìm thấy bức thư gửi ông già noel 100 năm tuổi
![]() |
Bức thư với những lời ước ngộ nghĩnh của trẻ thơ tròn 100 tuổi được tìm thấy ở thành phố Dublin, Ailen. Ảnh: Thời báo Ai Len. |
Trước thềm giáng sinh năm 1911, hai anh em nhà Howard ký tên A or H Howard dưới bức thư gửi ông già Noel trong đó có yêu cầu về các món qùa và lời chúc may mắn trên sân thượng nhà mình ở Oaklands, thành phố Dublin, Ai Len.
Lũ trẻ cài bức thư trong ống khói phía trên lò sưởi đối diện với phòng ngủ để ông già Noel có thể tìm thấy đường vào nhà Howard vào sáng sớm hôm sau.
Bức thư này được người chủ hiện tại của ngôi nhà, John Byrne tìm ra khi anh đang nghiên cứu để tìm cách lắp đặt lò sưởi cho căn nhà vào năm 1992.
Sau khi tình cờ phát hiện ra bức thư này, Byrne đã cất giữ rất cẩn thận chỉ coi đó như là một kỷ niệm của một thời kỳ nào trước đó mà trân trọng đó như là một dấu ấn của thời trẻ thơ vẫn còn hiển hiện ở thời hiện đại.
Nội dung bức thư được viết rất nồng nhiệt và rõ ràng.
“Cháu muốn một con búp bê và một cái áo mưa có mũ, một đôi găng tay, một chiếc kẹo bơ hương táo, một đồng xu bằng vàng, một đồng bạc 6 xu và cả một chiếc kẹo bơ dài nữa".
Ngoài những yêu cầu về các món quà, bức thư còn có một hình vẽ biểu tượng cho sự may mắn lũ trẻ vẽ tặng ông già Noel.
Trải qua nhiều năm, ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều chủ và gia đình Byrne là người chủ hiện tại, bức thư vẫn được giữ nguyên hiện trạng tại nơi nó được đặt. Gia đình Byrne chuyển đến từ năm 1961.
“Vào thời điểm đó, lò sưởi được làm từ gạch với các giá đỡ ở xung quanh. Bức thư được tìm thấy trên một trong những giá đỡ", Byrne cho biết.
Thật kỳ diệu là bức thư vẫn ở trong tình trạng hầu như nguyên vẹn chỉ trừ việc màu giấu bị nhuốm màu thời gian đã đổi màu và bị cháy một góc nhỏ.
Số liệu từ năm 1911, tại địa chỉ của ngôi nhà tìm thấy bức thư vào thời điểm đó có sự tồn tại của trẻ em. Ít tuổi nhất trong số đó là một cô bé có tên Hannah và một cậu bé tên Fred (có thể là tên viết tắt của Alfred). Như vậy các chữ cái được viết tắt trong lá thư là trùng hợp. Năm đó Hannah lên 10 còn Fred lên 7.
Trong gia đình Còn một em nhỏ nữa có tên Lily. Thời điểm đó Lily 13 tuổi. Gia đình Howard xuất thân từ Anh, Người chồng có tên là Fred Hamer Howard, là một thợ sửa ống nước và vợ của ông tên là Mary Elizabeth.
Hoa Tạ
Theo Irish Times