Tifosi Việt 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng
Tifosi Việt 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng
Vẫn như thường lệ trước mỗi trận đấu có tuyển Anh, rất đông các tifosi Việt ở Sài Gòn đã tập trung tại quán cafe 24h, Bắc Hải, Quận 10. Do tính chất đặc biệt quan trọng của trận đấu nên các tifosi ở Hà Nội và Sài Gòn đã làm một cầu truyền hình trực tuyến bằng phần mềm Skype, laptop, loa và tivi LCD nhằm giao lưu, chia sẻ không khí bóng đá ở cả hai đầu cầu.
![Tifosi Việt 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/458/t458722.jpg?width=0&s=n2ZYBvrZMFLfNejpzdppyA)
Chiến binh La Mã tiễn "mèo con" về nước
Sau khi vượt qua 120 phút đầy căng thẳng rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đội bóng áo thiên thanh đã bản lĩnh vượt qua tuyển Anh trong lượt sút Penalty định mệnh, nhiều tifosi Việt đã khóc nức nở. Còn trên các trang mạng xã hội ngay lập tức tràn ngập những lời chúc mừng chiến thắng tuyển ý, xen lẫn đó là nỗi buồn của các fan Tam Sư.
“Một trận đấu điên cuồng với những pha đập cột dọc và bỏ lỡ cơ hội của Azzurri. Những lần hỗn loạn, đến cú vào bóng nguy hiểm về phía khung thành trước cầu môn Buffon. Trận đấu đến hiệp phụ và cuối cùng là những pha sút luân lưu đầy kịch tính. Đau tim dồn dập, chỉ có thể quỳ xuống và cầu nguyện là những gì mình cảm nhận được lúc bấy giờ. Cám ơn các chàng trai Azzurri mang lại cho mình một sinh nhật đau tim nhất từ trước tới nay và ý nghĩa thì không để được đâu cho hết. Nhất định chiều nay lên trường, mình sẽ mang cờ Italy theo kể cả bị soi. FORZA AZZURRI, TIAMO!” - Nick name Were Wolf viết trong ngày sinh nhật đáng nhớ của mình.
Anh Lâm Ngô Tùng một trong những fan trung thành của tuyển Italy chia sẻ: "Italy đã chiến thắng vô cùng xứng đáng và 3 “con mèo” đã về nước mà không phải hối tiếc. EURO 2012 đã là quá rùa với họ rồi. Pirlo với cú Penalty thần thánh đã xốc lại ý chí toàn đội và đánh gục những “bé mèo” trắng đến từ xứ sương mù. Tuyển Anh muốn phòng thủ ư? Họ sai rồi. Catenaccio (hệ thống phòng ngự kinh điển của HLV Argentina Helenio Herrera của câu lạc bộ Inter Milan áp dụng trong thập kỉ 1960) là một hệ tư tưởng mà họ còn lâu mới thấm được nếu cứ dùng cơ bắp thay vì trí tuệ. Còn Rooney à? Barzagli có phải tay mơ đâu.
Chứng kiến người mình yêu là Ibra bị thua đau, hôm nay Abate đã phục hận cho đồng đội ở Milan. De Rossi, Diamanti đá cực sung, Balotelli vẫn bất cần và không biết sợ. Còn Buffon, người thừa kế chiếc băng đội trưởng đã tỏ ra xứng đáng với chiếc băng đó. Italy luôn đẩy những cảm xúc lên cao nhất, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời”.
![Tifosi Việt 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/458/t458723.jpg?width=0&s=uiQlpdiDSEtin3c7Zn3UVA)
“Italy đã thắng một cách thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng, cho dù đôi lúc bóng đá cũng thật nghiệt ngã. Khi Montolivo không thực hiện thành công quả đá của mình, những tưởng mọi thứ đã chấm dứt với Azzurri nhưng không hẳn thế, ông trời đã không phụ lòng người. Andrea Pirlo là người được giao đá quả tiếp theo, vẻ mặt lạnh lùng, buồn bã nhưng không hề căng thẳng, anh dám thực hiện một cú đá kiểu "Panenka" trong một trận đấu mang tính chất sống còn như vậy. Điều mà từ xưa đến nay khi xem bóng đá Italy mình chỉ thấy ở Totti. Một pha đi bộ chậm rãi rồi bất ngờ sục bóng (bấm bóng) một cách nhẹ nhàng với lực sút ko mạnh nhưng cực kỳ hiểm hóc, thủ môn đối phương đã bị đánh lừa...
Vào! Tỷ số cân bằng rồi. Cảm giác của tôi lúc ấy như đang được kéo lên khỏi mặt đất sau khi không may vô tình trượt chân xuống bờ vực thẳm. Và ở loạt sút quyết định , thủ môn số 1 thế giới ( chỉ thua Yarsin về thành tích ) ở thời điểm hiện tại đã cực kỳ xuất sắc khi bắt gọn trong tay quả bóng của tội đồ Ashley Cole. Ở cái lứa tuổi không tưởng như vậy mà anh vẫn luôn quá tuyệt vời trong những tình huống bắt phạt đền, phản xạ không hề suy giảm, thật đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng tôn vinh "người nhện", anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy được rằng "Đâu mới là nghệ thuật vươn lên từ những lần vấp ngã". Người Ý luôn biết đứng dậy ở những thời điểm khó khăn nhất, hạnh phúc quá các Tifosi ơi” Lê Phước Nhật Nguyên xúc động nói.
Bên cạnh niềm vui vô bờ bến sau khi giành vé vào bán kết thì đâu có có sự lo ngại cho cơ hội lọt vào trận đấu cuối cùng ở EURO 2012, anh Trần Định lo lắng cho hàng công trước “những cỗ xe tăng” Đức:” Tuy đã được đi tiếp nhưng Italy cần phải biết dứt điểm tốt hơn, chắt chiu những cơ hội hơn. Hàng công của Đức mạnh hơn Anh rất nhiều, ko ghi bàn là chết với họ. Vẫn hơi khó hiểu với cách thay người của Pran, thay vì rút De Rossi ra thì ông nên thay Montolivo mới đúng chứ nhỉ, anh này đá nhạt nhòa quá”.
Thanh Tùng