Thuyền trưởng lái ca nô gặp nạn ở Hội An: “Sự việc xảy ra trong tích tắc…”

“Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc thôi, tôi chưa kịp la lên thì tàu đã bị lật úp…”, ông Lê Sen, thuyền trưởng lái ca nô thuật lại.

{keywords}
Thuyền trưởng Sen (ảnh nhỏ) mong sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích.

Một ngày sau khi chiếc ca nô bị sóng đánh lật úp ở biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), tinh thần của thuyền trưởng Lê Sen (52 tuổi) vẫn còn rất hoảng loạn, giọng ông còn run run vì những gì đã trải qua. Từ hôm qua đến nay, ông vẫn chưa bình tĩnh được.

Ông Sen cho biết, từ nhỏ ông đã đi biển và lái tàu cao tốc đã được 5 năm. Hôm qua, khi vào gần đến cảng, ông hạ ga để chờ sóng êm. Song, khi vừa lên ga thì bị sóng đánh lật úp và không biết gì nữa.

“Tàu tôi không mắc cạn hay va chạm gì hết mà do sóng đánh. Sự việc xảy ra quá nhanh, tích tắc khoảng 10 giây thôi, tôi không kịp la lên…”, ông Sen nhớ lại.

Ông Sen cho biết, hôm qua đến giờ ông dường như mất bình tĩnh, hoảng loạn. "Tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm được các nạn nhân còn lại để mọi người bớt đau lòng", giọng run run ông nói và cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mới đi lái tàu lại từ hôm Tết Nguyên đán.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Trần Quý (thuyền phó) kể, chiều 26/2, ông cùng thuyền trưởng là ông Lê Sen chở đoàn khách từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Trong đó, ông Quý ngồi ở cuối ca nô để quan sát hành khách.

“Tuy nhiên, khi gần đến bờ thì ca nô bị sóng đánh lật úp, nước bắt đầu tràn vào. Khung cảnh rất hoảng loạn…", ông Quý thuật lại.

Ông Quý cho biết, tất cả đều mang áo phao nhưng phần lớn không thể thoát được do trần tàu kín, mọi người bị mắc lại bên trong.

Khi hoàng hồn lại, ông vội lặn xuống nước để cứu mọi người. “Vớt được hơn chục người thì mọi thứ im ắng đến đáng sợ, lúc này tôi cũng đuối sức. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay …", ông Quý nói trong xót xa.

Đứng trên bờ biển Cửa Đại với đôi mắt đỏ hoe, ông Ngô Văn Đẩn (trú TP Hà Nội) ngóng chờ tin tức 2 người cháu mới 3 tuổi vẫn đang mất tích. Ông Đẩn cho biết, các nạn nhân chết và mất tích phần lớn là con, cháu của em ruột ông và gia đình thông gia.

Gia đình ông đi Hội An 12 người nhưng 6 người đã không qua khỏi, còn 2 cháu nhỏ thì đang mất tích. "Trước khi đi, ai cũng vui vẻ. Vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh nên chưa đi được. Gần đây, cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau nhưng chiều 26/2, khi nhận được hung tin tôi như ngã quỵ", ông kể.

Như đã đưa tin, khoảng 14h chiều 26/2, ca nô QNa-1152 chở 39 người (có 3 thuyền viên) đưa khách du lịch xã đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại, TP.Hội An.

Khi đến cách bờ khoảng 2km, chiếc ca nô bất ngờ bị sóng đánh lật úp. Trong đó, có 22 người được cứu sống, 15 người tử vong và 2 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Sơn Tùng

Vụ lật ca nô ở Hội An: Đau lòng cha mẹ mất, con 3 tuổi mất tích vẫn chưa tìm thấy…

Vụ lật ca nô ở Hội An: Đau lòng cha mẹ mất, con 3 tuổi mất tích vẫn chưa tìm thấy…

Theo chương trình du lịch, ngày hôm nay gia đình cháu bé 3 tuổi sẽ về lại Hà Nội nhưng tai họa bất ngờ ập đến khiến bố mẹ cháu bé mất cả, còn cháu bé vẫn mất tích chưa tìm thấy.

 

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Phương Oanh vẫn phủ sóng VTV dù 2 năm không đóng phim

Phương Oanh dù nghỉ diễn xuất 2 năm nhưng vẫn xuất hiện trên sóng VTV khi phim 'Hương vị tình thân' và 'Lời thì thầm từ quá khứ' phát sóng lại.

Lời khai của các đối tượng môi giới mại dâm trong showbiz Việt Nam

Mức giá người mua dâm trả cho gái bán dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam từ 60- 100 triệu đồng/tour trong nước và 6.000 USD đối với tour nước ngoài 2 ngày. Những người bán dâm đều là người mẫu, hoa khôi, ca sỹ.

Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 7 ngày

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024.

Chuyện bất ngờ trong đám cưới ở Trà Vinh khiến chàng trai day dứt

Được trả thù lao xứng đáng, nam thanh niên nhận làm chú rể giả. Thế nhưng ngay lần đầu nhận việc, anh đã gặp cảnh khó xử.

Hà Nội xuất hiện phố cà phê đường tàu 'mới mọc', khách ra vào nườm nượp

Nhiều quán cà phê mọc lên tại đoạn đường tàu nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội), công khai mời chào, đón khách sau khi phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) bị cấm hoạt động.

Đang cập nhật dữ liệu !