Thua 0-5, U19 Việt Nam sớm chia tay giải châu Á
Trận này HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng sơ đồ đội hình 4-5-1 với tiền đạo cắm là Dương Minh Thắng. Tài năng trẻ Nguyễn Thái Sung được tin tưởng sử dụng ngay từ đầu.
Nhưng dù đã rút được nhiều kinh nghiệm sau trận thua 0-4 ở trận ra quân trước U19 Uzbekistan, U19 Việt Nam vẫn bất lực trong việc ngăn chặn U19 Triều Tiên ghi bàn. Chỉ sau 22 phút, lưới của U19 Việt Nam đã tung lên 2 lần sau các pha lập công của Kang Nam Gwon và Pak Myong Song.
![]() |
U19 Việt Nam vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 2 trận đấu |
Trong hiệp 1, U19 Việt Nam cũng đã tạo ra một cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng cú sút rất căng của của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã bị thủ môn An Kang Chol xuất sắc phá sau đó.
Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam chỉ có thể duy trì thế cân bằng với Triều Tiên trong khoảng 15 phút trước khi bị vỡ trận. Tình huống dẫn đến sự sụp đổ về thế trận của U19 Việt Nam là khi Nguyễn Văn Mạnh phạm lỗi với Jang Ok Chol trong vòng cấm và để cho Jong Kwang Sok ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61 từ chấm 11m. Sau bàn thua này các cầu thủ U19 Việt Nam còn nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 75 và 82 bởi Jang Kuk Chol và Kim Ju Song.
Sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã thua trong trận đấu hôm nay bởi một đối thủ mạnh hơn nhưng chúng tôi không xuống tinh thần. Mặc dù trận đấu cuối cùng với Jordan không còn nhiều ý nghĩa nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình vì danh dự để có một kết quả tốt trước khi về nhà”.
Với trận thua đậm thứ 2 này, U19 Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào, đứng cuối bảng C và chính thức bị loại tại VCK U19 năm nay. Ở trận đấu còn lại của bảng, U19 Jordan đã xuất sắc cầm hòa U19 Uzbekistan và tràn đầy cơ hội lọt vào vòng trong khi ở lượt đấu cuối họ chỉ gặp U19 Việt Nam, trong khi 2 đội đang có cùng 4 điểm là U19 Triều Tiên và U19 Uzbekistan phải quyết chiến với nhau.
HOÀNG TÂM