Thủ tướng Australia không "ẩu đả" với ông Putin như "đã hứa"
Thủ tướngAustraliaTony Abbott (trái) và Tổng thống NgaVladimir Putin (phải) gặp gỡ gấu túi trước khi tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 tạiBrisbane |
Ngay sau khi bức ảnh ông Tony Abbott và V.Putin cùng đứng cạnh nhau cười tươi, trên tay cùng ôm chú gấu túi (kaola) xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, người dùng mạng xã hội Twitter đang được dịp tha hồ bàn tán về tuyên bố trước đó của Thủ tướng Australia rằng sẽ “đốn ngã” (shirtfront) Tổng thống Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 về vụ việc MH17.
“Tôi sẽ đốn ngã ông Putin. Tôi dám cá sẽ làm thế. Tôi sẽ nói với ông ta rằng người Australia đã bị chính lực lượng ly khai mà Nga hậu thuẫn giết hại” - Thủ tướng Abbott đã nói.
“Shirtfront” là một thuật ngữ trong bóng đá để chỉ hành động húc ngực hay cư xử thô bạo nhằm đẩy ngã đối phương về phía sau. Đây bị coi là “một hành vi tấn công và vi phạm điều lệ”, theo trang web Điều lệ bóng đá Australia.
Một người dùng Twitter có tên Jane Wardell viết: Hóa ra "shirtfront" là thế này đây. |
Người dùng này bình luận: Ông Abbott đã giải thích với ông Putin rằng đốn ngã (shirtfront) có nghĩa là ôm gấu kaola chơi đùa. |
Thủ tướng Australia đang shirtfront với những con gấu túi. |
Người dùng mạng Twitter băn khoăn không hiểu lời hứa “đốn ngã” kia đã bay đi đâu mất.
Rốt cuộc, những gì họ thấy từ cuộc gặp trực tiếp giữa hai vị lãnh đạo thực chất chỉ là… ôm gấu túi.
Có thể thấy trong bức ảnh, con gấu của Tổng thống Putin đang cào lên bộ vest của ông ấy còn Thủ tướng Australia lại tỏ ra rất khoái chí với “cục bông” của mình. Dường như việc ôm con thú trên vai là điều duy nhất ông ta nghĩ đến khi ấy.
Ông Abbott đang phải đối mặt với các chỉ trích trên mạng cũng như truyền thông. Mới đây nhất ông ta đã nhận vô số “gạch đá” vì phát ngôn: Trước khi bị chiếm làm thuộc địa năm 1788, đất nước Australia “chẳng có gì ngoài bụi rậm”. Dường như ông ấy đã quên mất sự tồn tại của những người dân tộc bản xứ.
Chỉ có duy nhất một từ “đốn ngã” được nhắc tới trong phiên họp chính thức của Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 14/11 ở Brisbane - nhưng không phải từ ông Abbott mà là từ Thủ tướng Canada Stephen Harper.
Tổng thống NgaVladimir Putin và Thủ tướngCanadaStephen Harper tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở St. Petersburg (Nga) năm 2013 |
Ông Putin tiến đến phía Thủ tướng Canada, chìa tay ra. Ông Harper, tuy đưa tay ra bắt nhưng vẫn cáo buộc hành động gửi quân đến Ukraine của vị lãnh đạo Nga.
“Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ bắt tay ông, nhưng chỉ có một điều để nói: ông cần rút khỏi Ukraine!” phát ngôn viên Jason MacDonald trích lại lời của Thủ tướng Harper.
Cơ quan truyền thông của điện Kremlin cho biết lời đáp của ông Putin: “Thật tiếc rằng đấy là điều không thể, vì chúng tôi đâu có ở đó”.
Truyền thông phương Tây vẫn tiếp tục theo sát mọi bước đi của Tổng thống Nga tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Sau các cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande, Reuters trích dẫn “một nguồn tin vô danh từ phái đoàn Nga” cho biết ông Putin sẽ rời Hội nghị sớm hơn vì sức ép từ các lãnh đạo phương Tây trong vấn đề Ukraine. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã phủ nhận điều này và cho rằng đó là thông tin không chính xác.
“Ngày 16/11 là kết thúc Hội nghị G20 và chắc chắn Tổng thống Putin sẽ rời khỏi đó khi hoàn tất mọi công việc”, ông Peskov nói với đài phát thanh FM Kommersant.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.