Thổ Nhĩ Kỳ: Không kích nhầm làm 35 dân thường thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Không kích nhầm làm 35 dân thường thiệt mạng
![]() |
Thi thể của các nạn nhân vụ không kích được đặt cạnh nhau ở vùng biên giới với Iraq – Nguồn: NYTimes |
Đó là con số thương vong lớn nhất chỉ trong vòng một ngày của cuộc chiến kéo dài 27 năm của Thổ Nhĩ Kỳ chống người Kurd nổi dậy ở miền Đông Nam đòi tự trị. Đây cũng là ví dụ mới nhất về tình trạng bạo lực làm suy yếu những nỗ lực của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong việc trao quyền về văn hóa và các quyền khác cho người Kurd.
Huseyin Celik, phát ngôn viên của đảng cầm quyền của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, cho hay giới chức vẫn đang tìm cách xác định danh tính của những người thiệt mạng, nhưng hầu hết các nạn nhân đều là những thanh niên của một dòng họ lớn ở khu vực biên giới với Iraq có đông người Kurd sinh sống.
“Theo thông tin ban đầu, những người này không phải là thành phần khủng bố nhưng có hoạt động buôn lậu”, ông Celik nói. Theo ông, tất cả các nạn nhân đều dưới độ tuổi 30 và một số còn là con trai của các dân quân đã từng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy.
Ông Celik bóng gió rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường cho các nạn nhân.
“Nếu có sai sót hay lỗi lầm, vụ việc này sẽ không bị lấp liếm, và việc gì cần thiết sẽ phải được thực hiện”, ông nói.
Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã xác nhận cuộc không kích vào ban đêm và cho hay các máy bay chiến đấu đã bắn vào một khu vực ở phía bắc Iraq thường xuyên được lực lượng nổi dậy dùng làm đường xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, máy bay do thám không người lái đã phát hiện ra một nhóm người tiếp cận khu vực biên giới nhiều đồi núi ít bị để ý.
Lính biên phòng vùng biên giới đã được đặt vào tình trạng báo động sau khi tinh tình báo cho hay lực lượng nổi dậy Kurd chuẩn bị tấn công trả đũa cho một loạt các vụ quân đội đánh quân du kích.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay máy bay do thám không người lái đã phát hiện ra một nhóm người đang đi vào Thổ Nhĩ Kỳ theo một hẻm núi mà lực lượng nổi dậy vẫn dùng để buôn lậu vũ khí vào Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội đã tấn công vào các khu vực nơi lực lượng nổi dậy có các căn cứ xa nơi ở của dân thường.
Nazmi Gur, nhà lập pháp ủng hộ người Kurd cho hay hầu hết những người thiệt mạng là các thanh thiếu niên mang nước hoa từ Iraq vào Thổ Nhĩ Kỳ bằng lừa và ngựa, đây là con đường kiếm kế sinh nhai của những ngôi làng ở đây. Ông chỉ trích rằng đáng lẽ các quan chức phải biết rằng những người Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu cũng hoạt động ở khu vực này.
Một đoạn băng do hãng tin Dogan quay lại cho thấy những người dân than khóc khi đứng xung quanh các thi thể được đặt cạnh nhau và bọc trong chăn tại làng Ortasu, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tùng Lâm