Thiếu niên ở Quảng Ngãi bị cây keo đâm xuyên người thoát 'lưỡi hái tử thần'
Ngày 1/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, thiếu niên bị cây keo đâm xuyên người hiện đã qua cơn nguy kịch.
Theo lãnh đạo bệnh viện, hiện bệnh nhân Phạm Văn T. (16 tuổi, trú xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) tỉnh táo, đã tự co chân tay và không còn phải thở máy.
![]() |
Bệnh nhân T. khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. |
Hôm qua (30/11), T. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, tím tái, suy hô hấp, một phần phổi phải bị dập, tiên lượng rất nặng. 10 bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương sau đó đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.
Quá trình thực hiện phẫu thuật, kíp mổ đã gây mê cho bệnh nhân trong tư thế nằm nghiêng, mở rộng vết thương để rút cây keo ra khỏi người, đồng thời tiến hành cắt một phần thùy dưới của phổi phải đã bị tổn thương và cắt bỏ một phần xương sườn bị dập nát.
Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và truyền 6 đơn vị máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Như Infonet đã đưa tin, trưa 30/11, sau khi tan học, T. chạy xe máy về nhà. Khi đi đến đoạn đèo Lâm (xã Ba Động, huyện Ba Tơ), do không làm chủ được tốc độ, T. lái xe máy đâm vào đuôi xe công nông đang chở gỗ keo phía trước.
Hậu quả, T bị một đoạn cây keo dài 2m, đường kính khoảng 10cm đâm xuyên người từ trước ra sau.
Sơn Tùng