Thêm một con trai nữa của Gadhafi bị bắt ở Mêhicô
Thêm một con trai nữa của Gadhafi bị bắt ở Mêhicô
ICC sẽ điều tra thảm sát chiến tranh ở Libya
Bắt được Saif al-Islam, Libya tiến thoái lưỡng nan
![]() |
Saadi Gadhafi, con trai thứ ba của Đại tá Muammar Gadhafi. |
Liên Hợp Quốc đã phong tỏa tài sản của Saadi Gadhafi và cấm anh này vượt biên do quan hệ ruột thịt gần gũi của anh này với nhà cựu độc tài Libya. Tuy vậy, nơi trú ẩn trị giá nhiều triệu đô la đang đợi anh ta ở Punta Mita, khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển hướng ra Thái Bình Dương của Mêhicô.
Theo National Post, để bắt được anh này, một cơ quan an ninh và điều tra Canada đã tiếp cận các nhà môi giới an ninh tư nhân ở Ontario và đề nghị trả 1.000 đô la/ ngày để tham gia vào nhóm có nhiệm vụ đón người con trai 38 tuổi này của Gadhafi và theo kế hoạch sẽ đưa anh ta cùng vợ và các con bay ra khỏi Libya.
Khu nghỉ dưỡng trên không đứng tên Gadhafi và các nhà môi giới nhà đất trong vùng cho biết họ chưa nghe về nó bao giờ. Tuy nhiên giám đốc của cơ quan an ninh Canada, Gary Peters, cho hay anh đã tham gia vào vụ đưa con trai thứ ba của nhà cựu độc tài Libya đến khu Punta Mita.
Giới chức Mêhicô hôm nay đã xác nhận rằng hồi tháng 9 họ đã chặn đứng một kế hoạch đưa Saadi cùng các thành viên gia đình Gadhafi vào nước này.
Giới chức Mêhicô đã đánh tan một đường dây liên quan đến những người từ nhiều quốc tịch khác nhau gồm Mêhicô, Canada và Đan Mạch, những người mua các khu bất động sản ở Mêhicô để dùng là “ngôi nhà an toàn” của họ.
Theo một quan chức Mêhicô, kế hoạch bị phát hiện vào ngày 6/9 có vẻ là kế hoạch chuẩn bị dùng máy bay cá nhân để đưa người thân của Gadhafi đến một vùng bên bờ biển Thái Bình Dương của Mêhicô.
Theo trang web puntamita.com, Punta Mita “là bán đảo của khoái lạc và yên ả, sẽ khiến bạn lóa mắt, nơi đây sẽ giúp đưa bạn tránh xa những thứ nhàm chán trong cuộc sống hàng ngày và tìm lại chính mình”.
Bao quanh khu nghỉ dưỡng này biển xanh ngát với một đường bờ biển dài 13 km nhìn ra các hòn đảo Marieta, nơi cư trú của loài chim Booby chân xanh và nhữngbvỉa san hô đầy màu sắc”.
Lê Dung