Nam nhân viên ở một tiệm bán trang sức tại Ấn Độ đã vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với người phụ nữ đang cầm súng uy hiếp hòng cướp đồ.
Sự việc xảy ra vào ngày 24/5 tại cửa hàng trang sức Devanarayan ở quận Palghar thuộc thành phố Virar của bang Maharashtra, Ấn Độ.
Trong video, một người phụ nữ che mạng kín mặt đứng trong cửa hàng trang sức. Người này đứng nói chuyện và được nhân viên có tên Devlal Gujar cho xem một số mẫu trang sức. Tuy nhiên, sau đó từ trong chiếc túi màu trắng, người phụ nữ bất ngờ rút ra một vật thể trông giống với khẩu súng và chĩa về phía nam nhân viên.
Ban đầu, anh Gujar có vẻ khá run sợ. Tuy nhiên, khi phát hiện kẻ cướp có dấu hiệu mất chú ý, anh này lập tức nhảy qua chiếc tủ kính ngăn cách giữa hai người để tóm lấy đối phương.
Tên cướp bị nhân viên tóm tay và mạng che mặt kéo ra khỏi cửa hàng. Phía ngoài có một người đàn ông khi hay biết chuyện cũng đã giúp tóm tên cướp lại để giao cho cảnh sát.
Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ khai bản thân làm việc trong một quá bar trên đường Mira. Khẩu súng mang đi cướp thực chất là đồ giả mà cụ thể là chiếc bật lửa được thiết kế theo hình khẩu súng.

Đi ăn cướp và bị bắt, đối tượng hối lộ cảnh sát 1 triệu USD để thoát tội
Bị bắt vì hành vi cướp của, đối tượng phạm tội định hối lộ cảnh sát 1 triệu USD để không bị bắt giữ.
Minh Thu (lược dịch)
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận