Thế giới Hồi giáo lại phẫn nộ với Mỹ
Thế giới Hồi giáo lại phẫn nộ với Mỹ
![]() |
Người Yemen đập phá Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sana'a trong cuộc biểu tình phản đối bộ phim Mỹ có tiêu đề “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”. |
Trong khi Washington cuống cuồng lo bảo vệ các nhà ngoại giao ở nhiều nước sau vụ Đại sứ Mỹ tại Libya và 3 nhân viên ngoại giao bị sát hại thì các cuộc biểu tình phản đối bộ phim nói trên nổ ra xung quanh các Đại sứ quán Mỹ tại 6 quốc gia Ả rập.
Theo Telegraph, bốn người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong khi đụng độ với lực lượng cảnh sát và an ninh Yemen tại thủ đô Sana’a, khiến dư luận lo ngại về nguy cơ lặp lại tình trạng bạo lực như đã xảy ra vụ một tờ báo Đan Mạch đăng những hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed khiến nhiều người thiệt mạng.
Hơn 200 người đã bị thương khi cảnh sát Ai Cập trấn áp những người biểu tình ném đá vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo, 1 ngày sau khi những người biểu tình giật quốc kỳ của Mỹ tại đây và đốt cháy.
Các cuộc biểu tình cũng nổ ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Ma rốc, Sudan, Tunisia và Bangladesh.
Ngoài ra, khoảng 500 người Iran tụ tập trước Đại sứ quán Thụy Sĩ, cơ quan thay mặt Mỹ tại Iran, hô vang “Nước Mỹ hãy chết đi!” và ở Iraq, người biểu tình đốt cờ Mỹ trên các đường phố tại thủ đô Baghdad.
Số người tham gia các cuộc biểu tình không lớn nhưng khi người Hồi giáo ngày càng giận dữ trước bộ phim mà họ coi là hành động xúc phạm mới nhất của phương Tây đối với đạo Hồi thì có khả năng điều tồi tệ nhất vẫn đang ở phía trước.
Trong khi Đảng anh em Hồi giáo Ai Cập kêu gọi một “cuộc diễu hàng hàng triệu người” trên các đường phố ở thủ đô Cairo vào ngày hôm nay, chính phủ các nước thế giới Hồi giáo đã chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ bạo lực bùng phát mạnh mẽ hơn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đã ra lệnh cho các nhân viên của mình làm bất kỳ điều gì cần thiết để bảo vệ người Mỹ ở nước ngoài.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hủy chuyến thăm đến Na Uy để đối phó với nguy cơ bạo lực ở nước này. Còn các nước như Nigeria và Philippines cũng tăng cường bảo vệ an ninh bên ngoài các Đại sứ quán nước ngoài.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cố gắng xoa dịu làn sóng giận dữ của người Hồi giáo bằng cách lên án bộ phim nói trên.
“Đối với chúng tôi và bản thân tôi, bộ phim này thật ghê tởm và đáng trách. Dường như nó có giọng điệu vô cùng cay độc, nhạo báng một tôn giáo vĩ đại và khích động bạo lực”, bà Clinton nói.
“Chính quyền Mỹ hoàn toàn không liên quan gì đến bộ phim này. Chúng tôi hoàn toàn phản đối nội dung và thông điệp của nó”, Ngoại trưởng Mỹ kết luận.
Sau vụ Đại sứ quán Mỹ tại Libya bị tấn công và 4 người trong đó có Đại sứ Mỹ đã bị sát hại, các quan chức Libya cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra và đã bắt giữ “một số” người.
Tổng thống Yemen và các nhà lãnh đạo Libya cũng sớm lên tiếng xin lỗi Hoa Kỳ về các vụ bạo lực chống lại Đại sứ quán Mỹ tại hai nước này.
Còn Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi sau khi bị chỉ trích vì phản ứng chậm trước cuộc biểu tình chống Mỹ tại nước này hôm qua đã lên án cuộc tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Cairo.
“Chúng tôi kịch liệt lên án những ai có hành động khiêu khích và những ai đứng đằng sau lòng căm thù đó (bộ phim của Mỹ nhạo báng nhà tiên tri Mohammed). Nhưng đồng thời chúng tôi cho rằng đó không thể là cái cớ để tấn công các đại sứ quán hay lãnh sự quán. Nhà nước Ai Cập có trách nhiệm phải bảo vệ các đại sứ quán, lãnh sự quán và người dân Ai Cập sẽ không tham gia vào những hành động trái pháp luật này”, ông Morsi phát biểu.
Tùng Lâm
