Thân nhân hành khách MH370 gục ngã trước tin dữ
![]() |
Tại khách sạn Everly Putrajaya ở thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia, gia đình của kỹ sư hàng không Mohd Khairul Amri Selamat đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Họ bật khóc nức nở khi nhìn thấy Thủ tướng Malaysia đọc tuyên bố về số phận chuyến bay MH370 và 239 hành khách trên đó ngay tại sảnh lớn của khách sạn.
Cha Mohd Khairul Amri, ông Selamat Omar, đầu tiên nói chuyện với báo chí gần như ngay lập tức sau khi cuộc họp báo nhưng không lâu sau đó, có lẽ nỗi đau dày xé quá lớn ông đã nói với các nhà báo ông cần một chút thời gian một mình.
Zamani Zakaria, cha cho hành khách Ahmad Razahan Zamani, 23 tuổi, cho biết gia đình ông sẽ chấp nhận sự mất mát như đó là “ý của thánh Allah”.
"Kết thúc tìm kiếm MH370 ngay bây giờ là tốt nhất. Ít nhất chúng ta không phải chờ đợi kết quả với tâm trạng như bị tra tấn", ông nói với các phóng viên.
Hành khách Ahmad Razahan đã có mặt trên chiếc máy bay xấu số với cô vợ mới kết hôn, Norli Akmar Hamid, 33 tuổi. Họ đang trên đường đến tuần trăng mật của mình ở Bắc Kinh.
Gia đình của một hành khách Malaysia khác thì vẫn ở lại khách sạn nhưng những đôi mắt nhìn một cách vô hồn vào hư không. Tất cả đều không nói gì.
Ở Bắc Kinh, cảnh tượng không được như vậy. Những tiếng kêu khóc ai oán, đau buồn của người thân các hành khách khiến chính các phóng viên cũng phải chùn bước trước khi họ bước vào phòng khiêu vũ của khách sạn Metropark Lido, nơi họ đang xem thông báo của ông Thủ tướng Najib.
Thân nhân của các hành khách Trung Quốc đã khá kích động. Họ khóc và đập phá bàn ghế sau khi nghe thông báo những người thân yêu của họ đã không có cơ hội sống sót.
Khi cửa phòng mở, thành viên của các gia đình hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 vội vã bước ra. Một vài người đã không thể bước đi và khụy xuống. Những người khác đã phải cố gắng dìu họ đi và cố gắng trốn tránh ống kính của các phóng viên.
"Các vị vẫn muốn chụp ảnh của chúng tôi à? Chúng tôi đã mất đi những người thân yêu của mình", một người nhà hét lên.
Một phụ nữ lớn tuổi bị mất kiểm soát trong khi khóc nức nở: "Con trai tôi, con dâu tôi, cháu của tôi ba thế hệ nhà tôi đã mất trên chuyến bay này".
Nhân viên bảo vệ đã phải yêu cầu các phóng viên rời khỏi phòng tại khách sạn.
Ba đội y tế đã được gửi đến khách sạn để hỗ trợ những người ngất. Người ta còn nhìn thấy các bác sỹ cấp cứu cùng với cáng cứu thương đi vào phòng.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ tối, Malaysia Airlines đã gửi tin nhắn cho người thân các hành khách và thông báo trướ cho họ nội dung công bố của ông Najib.
Những nỗi đau tột cùng
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





