Thảm họa phà Sewol: Khó có thể tìm hết các thi thể mất tích
Theo hãng tin Bloomberg, hiện nay, mỗi ngày có hàng ngàn người đưa tang gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc kể từ năm 1970.
![]() |
Khu tưởng niệm các học sinh đã thiệt mạng trong thảm họa phà Sewol, Hàn Quốc. |
Lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn đang xem xét cách để cố gắng ngăn chặn các thi thể đang mất tích bị chìm xuốn khu vực nổi tiếng với dòng chảy mạnh ra khỏi vùng tây nam bán đảo Triều Tiên, nơi phà Sewol bị đắm cách đây hai tuần. Thông tin được Phát ngôn viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Ko Myung Suk cho biết trong một cuộc họp báo ngày 1/5 ở Jindo, gần khu vực vụ đắm tàu xảy ra. Số người chết hiện đã đạt đến con số 210, hiện vẫn còn 92 người mất tích.
Sự tức giận của công chúng đã bùng phát kể từ khi xuất hiện đoạn phim quay lại cảnh các thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có đội trưởng, đã bỏ chạy khỏi phà Sewol trước hành khách. Phần lớn trong số họ là học sinh đến từ trường trung học Danwon và gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến đi đến hòn đảo nghỉ mát Jeju. Hàng ngàn người đã xếp hàng mỗi ngày để dâng hương lên bàn thờ tưởng niệm gần trường học ở Ansan, phía tây nam của Seoul.
"Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi xem video trên truyền hình, Oh Moon Ja, một phụ nữ 73 tuổi vừa khóc vừa nói khi đến thăm khu tưởng niệm, “Nó khiến tim tôi tan nát”. Bà tới đây cùng với lời chia buồn và một dải băng màu vàng ghi dòng chữ: “Tổng thống, xin vui lòng hãy cứu lấy những đứa trẻ vô tội”.
Chỉ có 75 trong số 325 học sinh Danwon sống sót sau vụ đắm tàu. Ngày 1/5, họ đã đến thăm bàn thờ tưởng niệm Ansan, mặc đồng phục học sinh và đi cùng cha mẹ mình. Hầu hết đã khóc, cũng giống như 200.000 người đưa tang đã đến thăm đài tưởng niệm trước họ. Họ mang hoa cúc trắng đặt trước các bức ảnh của những người quá cố.
Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae Yong, con trai của người giàu nhất Hàn Quốc Lee Kun Hee, đã dẫn đầu một nhóm khoảng 50 giám đốc điều hành tới đài tưởng niệm Ansan sáng nay. Ông Lee mặc một bộ đồ màu đen và buộc một dải ruy băng trên ve áo của mình. Ông này sau đó rời đi mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các phóng viên.