Thái Lan: Phe “áo đỏ” phản đối biểu tình ở Bangkok
Trong một buổi sáng yên bình tại một thị trấn của tỉnh Loei cách Bangkok 520km, chủ đề chính được bàn bạc trong một quán ăn là tình hình chính trị hiện nay của Thái Lan, đặc biệt là cuộc bầu cử ngày 2/2/2014.
Cuộc họp diễn ra ngập tràn sắc đỏ: biển màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ và áo đỏ. Đó chính là cuộc họp của những người phe “áo đỏ”.
![]() |
Những người thuộc phe "áo đỏ" ở Thái Lan. |
Theo Bangkokpost, những người “áo đỏ” ủng hộ việc tổ chức bầu cử vào ngày 2/2 và cho rằng do những người biểu tình ở Bangkok cản trở cuộc bầu cử này, họ sẽ tiến hành tuần hành để phản đối.
Daragon Pakdewan, 60 tuổi và là một người dân của tỉnh Loei, cho rằng cuộc bầu cử này là cần thiết và phải được tổ chức vào ngày 2/2 tới.
“Đây là một quốc gia dân chủ. Chúng tôi có quyền ủng hộ lẽ phải. Nếu các cuộc tuần hành hàng loạt diễn ra làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử đó hoặc cuộc bầu cử bị hủy bỏ vì bất kỳ lí do gì, chúng tôi cũng sẽ biểu tình phản đối”, bà nói.
Bà Daragon cho rằng không có cái gọi là “chế độ Thaksin”, từ mà lãnh đạo lực lượng đối lập Suthep Thaugsuban dung để nói về ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối với các chính trị gia và công chức Thái Lan.
“Thaksin không có ảnh hưởng gì tới các quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không “dính líu” gì tới ông ấy. Hãy nhớ rằng chúng tôi không dính líu tới ai cả và chúng tôi chỉ ủng hộ một thứ duy nhất: sự công bằng”, bà nói.
Nhiều người cho rằng những người của phe “áo đỏ” đã nhận tiền của ông Thaksin để tham gia tuần hành. Nhưng bà Daragon khẳng định rằng từng đồng baht chi cho cuộc tuần hành là “tiền túi” của những người “áo đỏ”.
Arnutch Saetor là một người dân Loei khác phản đối các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok.
“Các ông bà phải tôn trọng luật pháp, phải lắng nghe tiếng nói của đa số người dân. Các ông bà phải dừng ngay lại”, bà nói.
Bà cũng cho rằng nếu ông Suthep tự tin với tiếng nói của những người biểu tình thì ông nên hành xử “sòng phẳng” thông qua cuộc bầu cử.
Mặc dù những người phe “áo đỏ” không đồng ý với phong trào biểu tình ở thủ đô Bangkok, họ cũng có chung mối lo ngại với người biểu tình.
“Tôi không ủng hộ luật ân xá. Khi chính phủ tìm cách để dự luật ân xá được thông qua, chúng tôi thực sự rất tức giận bởi tôi không muốn những người xấu giết hại và làm bị thương những người áo đỏ trong các cuộc biểu tình năm 2010 có thể thoát tội”, bà Arnutch nói.
Ngay trước khi cuộc họp kết thúc, một người đàn ông giấu tên nói rằng: “Hãy nhớ, Bangkok không phải là toàn bộ đất nước Thái Lan và tiếng nói của người Bangkok không phải là tiếng nói của cả đất nước”.