Tây Ban Nha tố trọng tài ‘cướp trắng trợn một quả penalty’
Tây Ban Nha tố trọng tài ‘cướp trắng trợn một quả penalty’
Phút 88, Adrian bị ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Arnold Peralta, tuy nhiên, trọng tài Soto kiên quyết không cho U23 Tây Ban Nha được hưởng một quả penalty. Mất cơ hội ghi bàn từ chấm 11m, U23 Tây Ban Nha không thể gỡ hòa trước Honduras, ngậm ngùi nói lời chia tay sớm với Olympic 2012.
Sau trận đấu, HLV Luis Milla tỏ ra vô cùng tức giận với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Vị thuyền trưởng của U23 Tây Ban Nha cho rằng các trọng tài đã cướp trắng trợn một bàn thắng, khiến đội bóng của ông phải nhận thất bại trước Honduras.
“Các trọng tài sẽ không muốn nói về tình huống Adrian bị ngã trong vòng cấm nhưng tôi phải nói. Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi, chúng tôi phải được hưởng penalty trong tình huống này. Trọng tài đã cướp trắng trợn một bàn thắng của Tây Ban Nha”, Luis Milla bức xúc.
![]() |
HLV Luis Milla tức giận với các trọng tài sau trận thua sốc trước Honduras |
“Chúng tôi đã chơi rất tốt, tạo ra thế trận lấn lướt và hàng loạt những cơ hội ngon ăn, thứ duy nhất mà chúng tôi thiếu là bàn thắng. Công bằng mà nói chúng tôi mới là đội xứng đáng giành chiến thắng chứ không phải Honduras. Thế nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng tôi phải chấp nhận kết quả này dù rất buồn và thất vọng”.
Trước khi môn bóng đá nam của Olympic 2012 chính thức bước vào khởi tranh, U23 Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên sáng gia cho tấm HCV. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Milla đã gây thất vọng lớn khi liên tiếp thua Nhật Bản và Honduras với cùng tỷ số 0-1, bị loại sớm mà chưa kiếm nổi một điểm, thậm chí là một bàn thắng.
![]() |
U23 Tây Ban Nha gây sốc khi sớm phải chia tay Olympic 2012 |
Lam Anh