Tai nạn máy bay ở Mỹ: Bi kịch ngày lễ tạ ơn
Tai nạn máy bay ở Mỹ: Bi kịch ngày lễ tạ ơn
![]() |
Máy bay trực thăng chiếu đèn vào nơi xảy ra tai nạn – Nguồn: AP |
Cảnh sát trưởng hạt Pinal, Paul Babeu, cho hay cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một em bé và “không còn hi vọng gì” rằng có người sống sót do máy bay sau khi đâm vào núi đã nổ tung.
Theo ABCNews, ông Babeu cho hay cảnh sát và hàng chục người tình nguyện đã tìm kiếm xung quanh khu vực, và ông yêu cầu người leo núi và những người tò mò nên tránh xa khu vực xảy ra tai nạn. Đoạn băng quay từ máy bay trực thăng hôm 24/11 cho thấy máy bay đâm ở khu vực trước một mỏm đá bị bóng tối che khuất.
Cảnh sát trưởng Babeu cho hay chiếc máy bay hai động cơ bay từ thành phố Safford ở phía nam Arizona đến thành phố Mesa để đón ba đứa trẻ và đang trên đường quay trở về Safford mừng ngày lễ tạ ơn.
Ba đứa trẻ tuổi từ 5 đến 9 có bố sống ở thành phố Safford còn mẹ đang sống ở thành phố Mesa.
Theo Los Angeles Times, phát ngôn viên của ông Babeu, Elias Johnson, cho hay mẹ của ba đứa trẻ đã được thông báo về vụ tai nạn.
“Tôi đã đến thăm với tư cách cá nhân và thông báo cho cô ấy về thông tin mà chúng tôi nhận được. Bản thân cô ấy cũng là một phi công, nên cô ấy hiểu hậu quả của việc một chiếc máy bay bay với tốc độ gần 300km/giờ đâm trực diện vào mỏm núi. Cô ấy hiểu là không có cơ hội sống sót qua vụ nổ sau khi máy bay đâm như thế”, ông cho biết.
Đội cứu hộ đã đến hiện trường bằng trực thăng và dùng dụng cụ tia hồng ngoại để tìm kiếm các thi thể nhưng hiện vẫn chưa có tiến triển gì. Những người này thông báo, họ đã thấy hai nửa đang cháy. Điều này cho thấy máy bay đã bị vỡ tung sau khi đâm.
Phát ngôn viên của Cơ quan hàng không liên bang, Allen Kenitzer cho hay cơ quan này sẽ cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia điều tra vụ tai nạn này.
Lê Dung
