Syria: hàng trăm người thiệt mạng trong “ngày thứ Bảy đẫm máu”
Syria: hàng trăm người thiệt mạng trong “ngày thứ Bảy đẫm máu”
Syria: sắp có giao tranh “một mất một còn” tại thủ đô
Anh-Pháp-Mỹ bàn cách "tiếp sức" lực lượng đối lập Syria
Nga - Trung cảnh cáo phương Tây về Syria
![]() |
Người dân Syria đứng bên ngoài một tòa nhà đổ nát ở thành phố Aleppo sau khi tòa nhà bị quân đội Syria bắn phá hôm 25/8 – Nguồn: Reuters |
Ngoài ra, máy bay trực thăng tấn công và xe tăng cũng bắn phá liên hồi vào các khu vực của quân nổi dậy ở phía bắc thành phố thương mại Aleppo.
Cơ quan quan sát nhân quyền Syria cho biết 320 thi thể được tìm thấy ở thị trấn Daraya, tây nam thủ đô Damascus trong ngày hôm qua và hôm nay, nhưng một số thi thể được cho là đã bị giết trong những ngày trước đó trong trận tấn công năm ngày của quân đội Syria.
Lực lượng nổi dậy cho rằng hôm qua là ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu.
Daraya là thị trấn vệ tinh của thủ đô Damascus với số dân là 200.000 người.
Theo AFP, Bạo lực bùng phát ở Syria chỉ một ngày sau khi đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc vể Syria Lakhdar Brahimi thừa nhận rằng ông thấy “khiếp sợ” trước khối lượng công việc đồ sộ mà ông sắp đối mặt nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở Syria.
Tuần qua, quân nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát được 60% thành phố Aleppo nhưng hôm thứ Năm chính quyền của Tổng thống Assad bác bỏ tuyên bố trên và cho biết quân đội đã chiếm lại 3 khu vực của những người Công giáo.
Các binh sĩ nổi dậy tuyên bố họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh làm hao mòn lực lượng của ông Assad ở thành phố Aleppo.
Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria, tháng 8 là tháng đẫm máu nhất đến nay với hơn 4.000 người thiệt mạng.
Cũng theo cơ quan này, tính đến nay 25.000 người đã thiệt mạng trong khi Liên Hợp Quốc đưa ra số người chết do xung đột Syria là hơn 17.000 người.
Lê Dung