Sự thật vụ “tường thuật bình minh” ở Bắc Kinh
Trong những ngày qua, giới truyền thông và độc giả thế giới đã “mắc lỡm” tới hai lần vì tin vào những bức ảnh. Đầu tiên là vụ “truyền hình trực tiếp buổi bình minh trên quảng trường Thiên An Môn” ở Trung Quốc và vụ thứ hai là bức ảnh “Em bé Syria nằm ngủ bên nấm mộ của cha, mẹ”.
![]() |
Trong vụ “Bình minh trên quảng trường Thiên An Môn”, có thể đó chỉ là sự hiểu nhầm của người chụp ảnh. Tất cả những gì độc giả nhìn thấy là một màn hình lớn chạy ngang quảng trường Thiên An Môn với hình ảnh mặt trời đang từ từ đi lên, xung quanh là cảnh mịt mờ sương khói và với chú thích ảnh là “Vì ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh đã trầm trọng đến mức tất cả bị bao phủ bởi một làn sương dày đặc nên chính quyền đã phải đặt một màn hình lớn ở giữa quảng trường để truyền hình trực tiếp cảnh bình minh cho người dân và khách tham quan xem”.
Thực tế thì nạn ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đã trầm trọng thực sự nhưng chuyện “truyền hình trực tiếp” lại không phải thế. Sau khi bức ảnh này được rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đăng tải, khiến không ít người kinh ngạc tờ “Tech in Asia” đã quyết định đi tìm hiểu và cuối cùng họ phát hiện ra, đó đơn thuần chỉ là một cảnh trong đoạn video quảng cáo cho ngành du lịch của tỉnh Sơn Đông. Đoạn video này được trình chiếu quanh năm ở quảng trường Thiên An Môn bất kể bầu không khí ở Bắc Kinh có ô nhiễm hay không.
![]() |
Vụ thứ hai là bức ảnh “Em bé Syria”. Thực ra, bức ảnh này là một phần trong dự án của nhiếp ảnh gia Abdul Aziz al-Otaibi người Arab Saudi về đề tài “Tình yêu vĩnh cửu của con cái với cha mẹ”, nó hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc nội chiến ở Syria như mọi người gán ghép.
"Bạn xem đi, bức ảnh của tôi có chi tiết nào liên quan đến Syria đâu. Tôi thực sự sốc khi thấy mọi người xuyên tạc bức ảnh của mình", Al-Otaibi nói với phóng viên của tờ Trung Đông.

