Sống trong "mù", dân Trung Quốc lên mạng biểu tình
Sống trong "mù", dân Trung Quốc lên mạng biểu tình
![]() |
Sương mù làm tầm nhìn kém khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. |
Số lượng khăn bịt mặt được bán với tốc độ tăng vọt do người dân của thành phố bị ô nhiễm nặng nề này của Trung Quốc tìm cách tự bảo vệ mình khỏi khói bụi. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở đây đã xác định tình trạng không khí là “rất không đảm bảo sức khỏe” và "nguy hiểm".
Hôm chủ nhật và thứ Hai, sân bay chính của Bắc Kinh đã hủy hàng trăm chuyến bay do tầm nhìn kém khiến hành khách ở sân bay lớn thứ hai trên thế giới này vô cùng tức giận.
Hôm qua, tầm nhìn đã tốt hơn nhưng 80 chuyến bay nội địa và 10 chuyến bay quốc tế đã bị hủy vào buổi trưa do tuyết rơi nhẹ.
Những người dùng trang Sina, trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc, đã bày tỏ sự tức giận do các chuyến đi của họ bị hoãn lại. Một người kể rằng anh ta đã phải mất 24 giờ để đi từ Bắc Kinh đến thành phố Thâm Quyến.
“Tôi thấy kiệt sức. Tất cả những điều này là do sương khói dày đặc” Hu Yueyue để lại lời bình của mình, một trong 4,4 triệu bình luận được viết lên trang mạng Sina ngày hôm qua.
“Hôm nay lại là một ngày nữa có sương khói dày ở Bắc Kinh. Sáng nay tôi phải đeo một cái khăn bịt mặt. Tôi không biết tôi có thể sống được bao lâu nữa nếu tôi phải thở trong bầu không khí độc hại này cả ngày”, một người khác than vãn.
Hôm chủ nhật, Taobao, trang kinh doanh trên mạng lớn nhất Trung Quốc đã bán được 30.000 chiếc khăn bịt mặt.
Bầu trời Bắc Kinh đã tối đến mức nhiều lái xe phải bật đèn xe đế đi trên đường vào ban ngày, khiến cả thành phố có bầu không khí kì quái, chết chóc.
“Bầu không khí với sương mù đậm như thế trông như là tận cùng của thế giới vậy,” một blogger có tên là David Jiaoxiaomao viết trên mạng.
Cơ quan dự báo quốc gia của Trung Quốc cho hay sương mù vẫn còn dày đặc trong ngày hôm nay, khiến giao thông bị gián đoạn nhiều hơn. Tuy nhiên, theo cơ quan này sau đó luồng không khí lạnh có thể sẽ làm tan sương mù.
Lê Dung
