SLNA hết 'khôn nhà dại chợ', N.Sài Gòn thua trận đầu tiên
SLNA hết 'khôn nhà dại chợ', N.Sài Gòn thua trận đầu tiên
Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Hữu Thắng chia sẻ, CLB Kitchee là đội bóng nước ngoài chuyên nghiệp và mạnh nhất mà SLNA từng gặp. Hữu Thắng cũng thừa nhận, dù cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu thắng Kitchee nhưng đội bóng xứ Nghệ không thể chơi tất tay, vì mục tiêu tối thượng của SLNA lúc này là ở giải VĐQG mà cụ thể chính là trận gặp SHB Đà Nẵng vào ngày 14/4 tới.
Đúng như lời khẳng định trước trận đấu, BHL SLNA đã cất hàng loạt các trụ cột như: Huy Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Hector ... Thay vào đó là dàn cầu thủ trẻ và tiếp tục tin tưởng cho Văn Quyến ra sân đá cặp cùng Bebbe ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, đội khách Kichee cũng không quá nỗ lực và khát khao chiến thắng khi đã có 3 trận thắng liên tiếp, hiện đang đứng đầu bảng F và họ chỉ cần 1 điểm nữa để chắc suất đi tiếp. Vì vậy, không mấy người ngạc nhiên khi hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Điểm nhấn duy nhất ở hiệp 1, chính là pha móc vô lê dội xà ngang của tiền đạo Jordi (Kitchee) và hàng loạt những pha vào bóng trên mức cần thiết của cầu thủ hai đội, đặc biệt là các cầu thủ đội nhà.
Bước ngoặc trận đấu đến ở phút thứ 58, HLV Hữu Thắng quyết định tăng tốc bằng việc tung Abass vào thay Văn Quyến. Chỉ đúng 2 phút sau khi vào sân, trong một pha phản công nhanh bên cánh trái, tiền đạo Abass đã có đường chuyền tinh tế choHồng Việt lập công giúp SLNA vươn lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, đội khách Kitchee vẫn không hề tỏ ra nôn nóng hay vội vã tìm kiếm bàn gỡ, trong khi đội chủ nhà lại chủ động chơi chậm và chắc nhằm bảo toàn tỷ số. Và kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ được giữ nguyên cho đến hết trận, khép lại một trận cầu nhạt nhòa.
![]() |
Với chiến thắng tối thiểu trước đội đầu bảng, SLNA đã vươn lên vị trí thứ 3 bảng F với 4 điểm, sau 4 vòng đấu. Qua đó vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, bởi đối thủ tiếp theo của SLNA chỉ là một đội bóng không quá mạnh Terengganu (Malaysia). Vấn đề của SLNA lúc này không nằm ở chuyên môn mà mấu chốt là ở nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á có “bật đèn xanh” về tài chính để SLNA có thể đi tiếp hay không?
Sau chiến thắng, HLV Hữu Thắng vui mừng cho biết:”Với tinh thần thi đấu của anh em trận này thì hòa tôi cũng đã hài lòng chứ chưa nói đến chiến thắng. Hôm nay, Kitchee họ cũng rất quyết tâm có điểm để đoạt vé đầu tiên vào vòng trong nhưng chúng tôi đã thi đấu chặt chẽ nên họ không có cơ hội ghi bàn. Vào ngày 25/4 tới, SLNA sẽ có chuyến làm khách trước Terengganu (Malaysia), toàn đội đang rất quyết tâm sẽ lấy lại hình ảnh và danh dự cũng như đòi lại món nợ ở lượt đi”.
![]() |
Văn Quyến tiếp tục gây thất vọng |
Cũng trong chiều nay, đại diện còn lại của Việt Nam là N.Sài Gòn đã để thua 0-2 trên sân của Ayeyawady United (Myanmar). Dù thua nhưng N.Sài Gòn vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng H và còn nguyên cơ hội vào vòng 2.
Đội hình thi đấu
SLNA: Ngọc Luận, Văn Quyến, Ngọc Anh, Sơn Hà, Thành Đạt, Hồng Việt, Văn Bình, Ngọc Mạnh, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Bebbe
Kitchee: Peng, Fernando, D. Cancela, Rehman, Z C Liang, K W Lam, K Y Lo, Q K Liu, Jordi, Y Huang, C K Lo
Thanh Tùng