Shop TIN ngày 11.11: Thằng cướp cơm...Kẻ cứa cổ...
*Dấu hiệu ngại trải nghiệm, ngại va chạm xã hội, ngại thử sức chính là lý do vì sao bạn đang tự đầu độc mình.
*Một khi bạn không cảm nhận được điều tuyệt vời của cuộc sống. Những lúc khó khăn, bạn cảm giác mình dễ dàng gục ngã và rất khó để lấy lại tinh thần.
*Ngay cả khỉ cũng có thể ngã từ cây của chúng.
*Sự thật thà quá mức thường nằm sát cạnh sự ngu xuẩn.
*Kiểm tra lại bảy lần trước khi nghi ngờ một ai đó.
*Khi người ta yêu, thậm chí cả vết sẹo xấu xí nhất cũng trở nên xinh đẹp như má lúm đồng tiền.
*Vợ chồng giống như tay và mắt: khi tay đau thì mắt khóc; còn khi mắt khóc, tay lau đi những giọt lệ.
*Nhanh nghĩa là đi chậm mà không bị ngắt quãng.
*Không có con người vĩ đại nào mà không sở hữu những người bình thường bên cạnh mình.
*Nỗi sầu, như bộ đồ rách, lúc nào cũng nên bỏ ở nhà/
Sưu tầm.
1.Cứ cho là....
Cứ cho là xe ô tô của 2 luật sư gây bụi làm 8 thằng côn đồ phát điên nên quyết tâm đấm đá cho tới khi hả giận, cứ cho là thế, thì việc khởi tố hành vi côn đồ sao lại phải chờ kết quả khám nghiệm thương tích?
Pháp luật phải trừng trị hành vi, còn hậu quả sẽ được cân nhắc khi xét tội chứ? Hai cô giáo mầm non Quảng Bình bị khởi tố vì hành vi trói, đánh các cháu dù chả có cháu nào thương tích gì đó thôi. Nhỉ?
Cứ cho là tay công an xã đi qua, không tham gia cùng bọn côn đồ đánh hai luật sư, nhưng đó không phải là tình tiết gỡ tội tố cáo mà chính là tình tiết tố cáo trách nhiệm của tay công an này, chí ít thì anh ta cũng phải hô hoán hoặc gọi điện cho lực lượng chức năng cứu người chứ?
Cứ cho là vụ côn đồ đánh người này theo cái cách "nhìn đểu" thế sao không hề có lời khai của người bị hại mà lại chỉ có mạch lạc da diết lời thú nhận của lũ côn đồ?
Công an xã đi ngang nhưng không tham gia đánh hai luật sư
![]() |
Chiều 10-11, Công an Hà Nộithông báo kết quả điều travụ hai luật sưbị một số đối tượng hành hung. Ảnh: M.Q/Tuổi Trẻ |
2. Chặn ngang quốc lộ mần chi?
Có mần chi đâu, hỏi làm chi zậy, chẳng qua là người ta thấy đường quốc lộ thoáng đãng phẳng phiu thì người ta chặn, người ta cho làm hội chợ thôi.3.Nhân phẩm rớt giá
Còn ở thành phố Hồ Chí Minh lại có chuyện một số người dân đi cướp cơm từ thiện, cướp không phải vì để ăn do đói mà cướp về nuôi heo hoặc để nhậu... thì thật là kinh hoàng về nhân phẩm một số người đã rớt giá xuống mức mạt hạng rồi.
'Cướp' cơm từ thiện ở Sài Gòn
![]() |
Cảnh bát nháo trong buổi phát cơm từ thiện ở trước BV Ung bướu - Ảnh: Đức Tiến/Thanhnien |
4. Lấy tên đảo đặt tên lớp
Trong khi đó cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một trường phổ thông trung học lại có một sáng kiến rất ấn tượng, đặt tên lớp theo tên từng hòn đảo của biển Việt Nam.
Độc đáo: Lớp học được đặt theo tên các hòn đảo của Việt Nam
5. Xử vi phạm "không phải dạng vừa"
Kỳ lạ đến phì cười, hành xử vi phạm của Sở văn hoá TT&DL Hà Nội đúng là "không phải dạng vừa" về độ phản cảm và thiếu văn minh khi xử vi phạm các băng rôn, pano treo vi phạm bằng cách phun thẳng sơn hai chữ vi phạm lên băng - rôn, pano đó, hơn thế, phun thẳng sơn vào ảnh mặt diễn viên, ca sĩ, hỏi trời cao đất dày, thế gian có ai làm như thế này không, trời ha hả cười trả lời, không!
Sở Văn hóa Hà Nội nói về hình ảnh Trọng Tấn, Mr Đàm in chữ “Vi phạm”
![]() |
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đây là những băng-rôn treo sai vị trí quy định . (Ảnh: Vietnam+) |
6. Rất cần thiết và rất ý nghĩa
Bảo vệ ác liệt việc xây tượng đài ở Cần Thơ, họ nói không hề lãng phí khi dùng tiền ngân sách cả trăm tỉ, vì đó là việc rất cần thiết và rất ý nghĩa.
Nhưng thưa các bác, các anh, các chị, nói là việc rất cần thiết và ý nghĩa thì miếng cơm manh áo cho người dân còn cần thiết và ý nghĩa gấp ngàn lần ở thời điểm đất nước đang muôn vàn gian khó này đấy ạ.
Cần Thơ xin ngân sách hơn 200 tỷ xây dựng tượng đài
7. Nếu thật, xin ngả mũ
Khi biết tin thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch giảm biên chế 14.000 người, bà con cô bác rỉ tai nhau thế này, cái đáng lo nhất là sợ chạy, sợ tiêu cực, sợ nhân dịp này sẽ xuất hiện cò mồi, xuất hiện thư tay, xuất hiện điện thoại anh ơi, chị ạ, bác hai. bác ba, bác năm giúp...
Còn nếu làm thật sạch chủ trương này thì cả nước ngả mũ kính trọng, nhưng e khó, thật.
TP HCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế
8.Cùng cha khác mẹ?
Cùng vi phạm xây dựng không phép, vi phạm giống nhau như anh em ruột nhé, nhưng dân vi phạm thì bị đập bỏ, quan vi phạm thì để lại, hoá ra thế là anh em cùng cha khác mẹ sao? Nghịch lý ở Hà Nam: Nhà “dân” bị phá, nhà “quan” giữ lại!
9. Du lịch phải ngó... thịt chó
Bây giờ mới ngộ ra, hay, việc thói quen ăn thịt chó khoái khẩu của dân Việt đang trở thành mối nguy cho phát triển du lịch nước nhà.
Du lịch VN bị dọa tẩy chay vì thịt cầy: Chính phủ Anh sẽ tìm cách chấm dứt tục ăn thịt chó
10.Còn tin tức là còn cuộc sống
*Một gương mặt trẻ Việt Nam vừa vinh danh đã bị bắt vì lừa đảo....(http://motthegioi.vn/phap-luat/cong-an-bat-nu-ty-phu-8x-tung-doat-giai-guong-mat-tre-viet-nam-253821.html)
*Ông Cục trưởng Cục chế biến nông lâm đàng hoàng trở thành lãnh đạo con người (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/272435/cuc-truong-che-bien-nong-lam-lam-thu-truong-noi-vu.html)
*Lũ thanh niên say rượu xông ra chặn đường người dân, lại còn dùng dao cứa cổ cả công an xã (http://thanhnien.vn/…/say-)
*Lập luận quá hay và đúng của giáo sư sử học Phan Huy Lê. (http://phapluattp.vn/…/gs-)
*Hai thằng tù giết người, cướp của đã vượt ngục. (http://vnexpress.net/…/hang-)