Shop TIN 27/5:BT Đinh La Thăng ôm John Kerry: “Cái chân ngài đã khỏe hẳn chưa?”.
1.
BẮT ĐẦU TỰ SỰ CHÂN THÀNH
Bức ảnh Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đón Tổng thống Obama với nụ cười rạng rỡ, thân thiện đã được dư luận xã hội chia sẻ, khen ngợi và đưa ra nhiều bình luận cảm xúc.
Có lẽ đây là bức ảnh đẹp nhất thể hiện sự hiếu khách, sự chân thành, tinh thần cởi mở, thể hiện rõ ràng tâm thế sẵn sàng hợp tác giữa hai phía, gửi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh đổi mới, hợp tác, phát triển.
![]() |
Ông Đinh La Thăng còn thể hiện tình cảm, thái độ, sự chân thành của mình khi tiếp đón ngoại trưởng John Kerr, vẫn nụ cười rất thân thiện, một vòng tay ôm, một câu hỏi ấm áp tình bạn hữu: Cái chân ngài đã khỏe hẳn chưa?Tối 24-5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã trò chuyện thân mật đầy tiếng cười và sự đồng cảm về mối quan hệ hai nước và sự phát triển của TP.HCM.
![]() |
Bí thư Thành ủyTP.HCM Đinh La Thăng gặp gỡNgoại trưởng Mỹ John Kerry tối 24-5 -Ảnh: Thuận Thắng |
19g45, ông John Kerry và một số quan chức ngoại giao Hoa Kỳ bước vào một phòng khách ở tầng 48 tòa nhà Bitexco. Ông Đinh La Thăng ôm ông John Kerry như một người bạn thân và hỏi: “Cái chân ngài đã khỏe hẳn chưa?”.
Đáp lại ông John Kerry tươi cười và bước mạnh mẽ để thay câu trả lời. Câu chuyện sau đó không theo một chủ đề định sẵn, nhưng cả ông John Kerry và ông Đinh La Thăng đều nhắc lại những câu chuyện nồng ấm trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Ông John Kerry kể, bây giờ ngồi trong tòa nhà cao nhất TP.HCM làm ông nhớ lại hơn 20 năm trước khi đến Việt Nam ông cũng ngồi uống cà phê ở một điểm cao của TP này. Khi đó ông và những người đi cùng đã nghĩ đến một tương lai xán lạn của quan hệ hai nước.
Và câu chuyện hôm nay - Tổng thống Obama sang thăm với hàng chục ngàn người dân vẫy cờ hoa hai bên đường suốt từ sân bay đến trung tâm TP đã nói lên tất cả.
Hình ảnh trên còn được Ngoại trưởng Mỹ nhắc khi vào bàn tiệc, ông nói Việt Nam có lẽ là nơi mà người dân đã đổ ra đường chào đón Tổng thống Obama đông nhất.
Thông tin ở đây:Ngoại trưởng John Kerry tin vào tầm nhìn, khát vọng của TP.HCM
2.
Có không chuyện URC hối lộ báo chí?
Vụ trà xanh C2 và tăng lực Rồng Đỏ nghi nhiễm chì lại dấy lên khi một tài khoản Facebook trưng tài liệu tố hàng loạt cơ quan báo chí nhận tiền khủng để “nương nhẹ” cho URC...![]() |
Những nội dung thông tin nói về URC trên trang Facebook của Ngoc Nga Tran |
Ngày 24-5, tài khoản Facebook Ngoc Nga Tran tiếp tục tung thông tin lên tố cáo Công ty Golden Communication Group (Truyền thông Vàng) có “mối quan hệ cộng sinh quái đản” với Công ty TNHH URC VN (sản xuất các thương hiệu nước giải khát C2, tăng lực Rồng Đỏ...).
Facebooker này cho rằng URC VN rất tự tin là dùng tiền sẽ có thể vượt qua mọi “sự cố”, đồng thời cho rằng Golden Communication Group “chuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông quảng bá sản phẩm kém chất lượng và thực hiện các chiến dịch che đậy, dẫn dắt dư luận và bóp méo sự thật cho URC VN”.
Đọc ở đây:Có không chuyện URC hối lộ báo chí?
3.
CHỦ TỊCH HÀ NỘI CÔNG BỐ SỐ ĐIỆN THOẠI
Để kịp thời tiếp nhận thông tin từ công nhân, Chủ tịch TP Hà Nội đã công bố số điện thoại cá nhân để người dân phản ánh bức xúc. Tại buổi gặp gỡ với công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long vào sáng nay (26/5), Chủ tịch TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung đã giải đáp hàng trăm câu hỏi mà công nhân KCN này đặt ra. Nội dung tập trung vào những vấn đề nóng và cấp thiết trong công nhân thời gian dài vừa qua như BHXH, nhà trẻ cho con em, nhà ở, bệnh viện, khu vui chơi cho công nhân... Những vấn đề này đều được ông Chung trực tiếp trả lời, hoặc chỉ định đơn vị trực tiếp phụ trách có trách nhiệm trả lời rõ ràng cho công nhân.
![]() |
Ngoài ra, Chủ tịch TP Hà Nội còn công khai số điện thoại cá nhân: 0903407319 để công nhân có thể trực tiếp phản ánh những bức xúc về mọi vấn đề trực tiếp đến ông Chung.
Thông tin ở đây: Chủ tịch Hà Nội công khai số điện thoại
4.
NỮ CỐ VẤN AN NINH OBAMA

Bà Elizabeth Phú, 40 tuổi, hiện là ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, giám đốc các vấn đề an ninh Đông Nam Á, châu Đại Dương và Đông Á. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ ông Obama định hình chính sách ở những khu vực này, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Bà Phú rời Việt Nam cùng gia đình đến Mỹ định cư khi mới gần 4 tuổi. Gia đình bà có hai chị em gái. Mẹ bà là y tá đã nghỉ hưu, còn bố bà vẫn làm việc trong công ty tài chính đầu tiên mà ông được nhận vào từ khi sang Mỹ.

Bà kết hôn với ông Andrew Ridenour vào năm 2011 và hiện có một con trai gần 4 tuổi. Bức ảnh trên được bà đăng lên tài khoản Facebook cá nhân với chú thích: "Lúc này đây tôi cảm thấy đặc biệt biết ơn người đàn ông này".

Elizabeth Phú cười hạnh phúc khi khoe đang mang thai con trai 4 năm trước.

Bà Phú tốt nghiệp chuyên ngành khoa học chính trị và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế Thái Bình Dương. Bà cũng từng tu nghiệp trong vòng một năm tại học viện quân sự cấp cao Dwight D. Eisenhower.
Trong ảnh, bà Phú và con trai.

Bà đã có 15 năm kinh nghiệm phục vụ tại Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng qua hai chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush và Tổng thống Obama. Nữ cố vấn này từng tham gia phát triển và đàm phán các thỏa thuận quốc tế quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài RFA hồi tháng 3, bà Phú cho hay bà rất may mắn khi được làm công việc ở Nhà Trắng liên quan tới những quốc gia mà bà quan tâm. Bà từng trở về Việt Nam vào năm ngoái để cùng các đồng nghiệp ở Hà Nội chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ.

Bức ảnh chụp tại Nhà Trắng được em gái bà là Jenny Phú chia sẻ trên Facebook với dòng chú thích đầy tự hào về chị gái: "Tổng thống Obama nói với gia đình tôi rằng chị gái tôi Elizabeth Phú là một trong những nhân viên giỏi nhất của ông. Chúng tôi vô cùng tự hào".

Trong bài phát biểu hôm nay trước gần 1.000 thanh niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Obama cũng nhắc đến bà Phú như một trong những cố vấn hàng đầu của ông ở Nhà Trắng.
Ông kể lại hành trình đến nước Mỹ đầy gian nan của bà và ca ngợi tài năng của người phụ nữ gốc Việt này. "Chúng tôi dựa vào cô ấy trong mọi chính sách", ông Obama nói.
Thông tin ở đây:Hình ảnh đời thường của nữ cố vấn gốc Việt cho Obama
5.
THÔNG TIN TỔNG HỢP.
*Ninh Thuận: Trên 31.000 hộ sân cần hỗ trợ cứu đói
![]() Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà cho người dân vùng hạn Khánh TânẢnh: Thiện Nhân |

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng người dân vùng hạn Khánh Tân Ảnh: Thiện Nhân
*Hà Nội:'Nhấn chìm' dự án thoát nước ngàn tỷ ở Thủ đô?

Vào lúc 7h30’ sáng ngày 25/5/2016, sau trận mưa lớn ban đêm, khu tập thể trường Đại học Hà Nội đã ngập sâu hàng mét. Cháu Minh Vũ đã dùng chiếc thuyền phao của mình lần lượt chở các em bé từ ngoài vào lớp học của trường Mầm non Hoa Như Ý trong khu tập thể (ảnh lớn); Ngõ 165 Thái Hà sáng 25/5 (ảnh nhỏ). Ảnh: Ngô Huyền Thanh - ManhDucPhung/otofun.
*Hội nghị G7:G7 ra tuyên bố mạnh mẽ về biển Đông
![]() |
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề “nóng” như vấn đề Biển Đông, biển Hoa Đông, khủng hoảng tại Ukraine và Syria… Chiều 26/5 (giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước Công nghiệp phát triển (G7) đã chính thức khai mạc tại bán đảo Ise Shima, miền Trung Nhật Bản. Theo hãng Thông tấn Kyodo, trong Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần này, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí về việc G7 phải đóng vai trò chủ đạo đối với các nỗ lực quốc tế giải quyết vấn đề Biển Đông. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ, thể hiện một lập trường kiên quyết và rõ ràng của G7 đối với tình hình Biển Đông. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo G7 với tư cách là một nhóm cho thấy quan điểm sẵn sàng can dự và góp phần ngăn chặn những hành động mang tính đơn phương, áp đặt và quân sự hóa trên Biển Đông. Dự kiến vào ngày 27/5, các nhà lãnh đạo G7 sẽ ra tuyên bố chung, trong đó dành một phần quan trọng thể hiện lập trường của nhóm đối với tình hình Biển Đông, biển Hoa Đông và các vùng biển quốc tế. Về vấn đề kinh tế thế giới, Nhật Bản thúc giục các nước phối hợp tung ra các gói kích cầu quy mô lớn để chấm dứt tình trạng trì trệ hiện nay. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thậm chí còn so sánh tình hình kinh tế thế giới hiện nay với thế giới trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Hiện naykinh tế thế giới có nhiều rủi ro đe dọa hủy hoại các nỗ lực phát triển. Tuy nhiên, quan điểm của Nhật Bản không được các quốc gia châu Âu chia sẻ và các bên chỉ đi đến một tuyên bố mang tính trung dung. Theo đó, các nước sẽ thực hiện những gói kích thích tài chính tích cực tùy theo tình hình thực tế của mỗi quốc gia. Tuyên bố này tránh cho các nước phải đưa ra những cam kết cụ thể về việc thực hiện các gói kích cầu....
*Nam Định:Công trình trọng điểm đường dây 220KV Trực Ninh (Nam Định): Nhiều trụ móng làm bằng bêtông trộn... đất

Theo thiết kế, công trình đường dây 220kV Trực Ninh cắt đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định có tổng chiều dài 29,437km và cần trên 50 cột đỡ. Tại mỗi móng cột, để đảm bảo các hệ số an toàn, cần khoảng 300m3bêtông mác 200. Tuy nhiên, trong quá trình thi công những móng cột tại địa phận xã Đại An, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định), phần lớn bêtông đã bị đánh tráo bằng hỗn hợp đất, cát, bùn... Sự trắng trợn này tại công trình năng lượng trọng điểm đã khiến chính những công nhân thi công cảm thấy bất bình. Sau khi chủ động nghỉ việc, họ quyết đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng bằng cách cung cấp tới Báo Lao Động.
ĐỌC TỪ FACEBOOK:
*Hà Thanh Thủy:

À ơi! Con ngủ cho ngoan
Để mai này lớn làm quan cưỡi người
Mặc mưa gió ngập vẫn cười
Xe đưa , người cõng, vàng mười lót tay.
Mặc cho dân đả dân đay
Tiền quan bỏ túi, kệ thây chúng mày.
Luyện da mặt thật là dày
Đón mưa xỉ vả dân thời tặng cho
Nhục nhã đem cất vào kho
Bo bo giữ lấy mà cho xuống mồ.
Làm chỗ dân đái tồ tồ
Mục xương khai thịt cho chừa nhé con.
À ơi! Con ngủ cho ngon
Nước còn nghèo quá, quan bòn chẳng tha
Bòn từ cứu trợ bòn ra
Dự án đắp chiếu, tan hoang ruộng đồng.
Nông dân thiếu đất cấy trồng
Phất phơ lên phố kiếm đồng nuôi thân.
Quan người thân thiết gần dân
Quan mình hờ hững, dân cần né ngay.
À ơi! Con ngủ thật say
Để mai này lớn kéo cày nợ công
Càng ngày cứ chất cứ chồng
Ngủ cho có sức gánh gồng con ơi.
À ơi... Ơi ả...à ơi
Con ơi ! Gắng nhớ những lời mẹ ru.
À ơi... Ơi ả.... À ơi
Quan còn hống hách, dân còn rách bươm.
H. T. T
*Lê Bình:

Trận mưa đêm trước gây ra bao thiệt hại và bất tiện.. nhưng những người lạc quan vẫn luôn tìm ra được niềm vui trong sự không thoải mái.. thay vì khó chịu vì phải lội nước.. họ đã làm thế này.. quan trọng là ý tưởng và góc nhìn..