Shop TIN 2/5: Nguyên nhân cá chết: Tiếp tục điều tra và không bao che
1.
HÀ TĨNH:Thủ tướng: Điều tra nguyên nhân cá chết, không được bao che
![]() |
Chiều nay 1.5, tại TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), ngay trong ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng do cá chết bất thường.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương phải điều tra làm rõ nguyên nhân gây sự cố này.
"Dù bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều phải điều tra làm rõ trên cơ sở khoa học, không ai được bao che", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định nước biển ở Vũng Áng đã được quan trắc và hiện trong ngưỡng an toàn.
2
BIDV:BIDV đề xuất hỗ trợ ngư dân các tỉnh bị cá chếtTheo đó, BIDV đề xuất Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ, ngừng tính lãi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 8-4 đối với các khoản vay của bà con ngư dân là chủ tàu đã hoàn thành việc đóng tàu, đưa vào khai thác, sử dụng nhưng không bán được cá đã khai thác.
Đối với những khoản vay đến kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi), cần cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ của khoản vay theo hướng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) xuống từ 2 đến 3 kỳ.
Bên cạnh đó, BIDV cũng đề xuất các biện pháp hỗ trợ đối với các nhà máy chế biến thủy hải sản, các hộ nuôi trồng thủy hải sản và các hộ ven biển không thuộc đối tượng nêu trên từ ngày 10-5.
3.
ĐÀ NẴNG:Đà Nẵng họp khẩn yêu cầu lập điểm bán cá sạch
“Ngay trong sáng mai (2/5), phải có các điểm bán cá sạch ở các chợ trên khắp các quận, huyện ở Đà Nẵng; phải trưng biển rõ ràng là ở đây bán cá sạch, công khai nguồn gốc, niêm yết giá bán... cho người dân biết và an tâm mua cá”
![]() |
Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ban, ngành chức năng liên quan tại buổi họp khẩn diễn ra sáng 1/5, nhằm tìm giải pháp hỗ trợ ngư dân, tiểu thương mưu sinh nhờ hải sản trước khó khăn bộn bề do tâm lý người dân còn hoang mang, không dám mua cá nói riêng, hải sản nói chung.
4.
BỘ TN-MT:Bộ TN-MT mời chuyên gia nước ngoài kiểm tra nguồn thải ra biển miền Trung
![]() |
Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ TN-MT sẽ mời các tổ chức khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn xả thải ra môi trường biển.
Việc kiểm tra thực hiện toàn diện, từ khâu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), việc xây dựng các trạm xử lý nước thải rác thải ra sao..., cho đến công tác vận hành, giám sát môi trường đối với các trạm này.
5.
CẢNG CÁ THẠCH KIM: Chen chúc mua cá biển từ tinh mơCảng cá Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh), 5 giờ sáng. Khi các đoàn tàu nối đuôi nhau vào bờ với đầy ắp cá tôm, từng đoàn người đã chen nhau mua bán hải sản ngay tại bờ.
![]() |
Khi trời vừa tinh mơ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã tới động viên bà con ngư dân, đồng thời chỉ đạo công tác thu mua hải sản tại cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim).
6.
CẦN THƠ:Cần Thơ mưa 'vàng' như trút nước sau nửa năm khô hạn
Cơn mưa đầu mùa bắt đầu từ khoảng 15 giờ 30, ngày 1.5 đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ các quận trung tâm của TP.Cần Thơ như Ninh Kiều, Phong Điền, Bình Thuỷ, Cái Răng và vùng ngoại ô như Ô Môn...
![]() |
![]() |
![]() |
Lượng mưa lớn dần cho đến mức ồ ạt vào khoảng 16 giờ cùng ngày sau đó kéo dài đến qua 16 giờ 30. Mưa bất chợt đã khiến rất nhiều người đi đường phải “tắm mưa” bất đắc dĩ vì không kịp phòng bị áo mưa.
Theo ghi nhận, chưa năm nào cơn mưa đầu mùa lại được người dân Cân Thơ trông chờ và quý giá như năm nay bởi do ảnh hưởng của El Nino, đã gần 6 tháng qua, TP.Cần Thơ sống trong cảnh khô hạn, thời tiết luôn nóng hầm hập trên 33 độ C, trời đứng gió.
Sau cơn mưa đầu mùa trên, không khí ở TP. Cần Thơ đã dịu mát hẳn.
ĐỌC TỪ FACEBOOK:
*Trần Đăng Tuấn:Tôi đánh giá cao ông Quang (Bí thư Quảng Bình) qua lời nói thẳng thắn: " Hiện dân hỏi chúng tôi không biết trả lời dân như thế nào".
Trước một nữ phóng viên trẻ nói như thế thì rất khí phách. Nhưng nếu những phụ nữ làng chài với khuôn mặt như nhàu đi vì tiếc cá hỏi ông thứ trưởng: " Vùng này có độc không để chồng tôi không đánh cá, vùng nào an toàn để chồng tôi đánh cá?" - thì thứ trưởng có dám nói đó là câu hỏi " tổn hại cho đất nước" không?
Tôi nghĩ có thể thứ trưởng nghĩ mình đang bảo vệ cho dân chài. Nhưng dân chài cần rõ ràng để sống đàng hoàng lâu dài, đi đánh cá lâu dài, chứ không phải trong sự thấp thỏm. Và người mua cá cũng thế.
Nếu chia nhân dân ra là người đánh cá và người mua cá, thì họ có chung nhu cầu về sự rõ ràng. Rõ ràng thì không phải là kiểu : Tắt máy đi, em ra đây tôi nói riêng.
*Bạch Hoàn:
Ghi chép về Hà Tĩnh
Đến sáng nay vẫn rất nhiều người hỏi tôi những câu đại loại như, "Formosa có trắng án thật không?", "Formosa là thủ phạm đúng không?"...
Đến giờ, tôi không còn quá quan trọng Formosa hay kẻ nào là thủ phạm đầu độc nguồn nước. Bởi đó là bất kì ai, thì tội ác đều như nhau, đều đáng bị trừng phạt.
Đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được những ánh mắt ngư dân thẫn thờ trên bến thuyền buồn tẻ ở Kỳ Anh, càng không thể quên những người bán cá gào lên như khản tiếng, rằng "hãy phỏng vấn tôi đi, tôi nói, tôi muốn nói". Tôi vẫn nhớ như in bàn tay những người nông dân cặm cụi cào những con nghêu không để bán lấy 30.000 đồng/kg, mà họ còn phải trả 150.000 đồng/người để thuê gom xác nghêu đem đổ bỏ... Hà Tĩnh những hôm ấy buồn lê thê.
Tôi không kìm lòng được trước những bình minh hiu hắt ở Kỳ Anh. Tôi không nhớ mình đã rớt bao nhiêu giọt nước mắt xuống đồng nghêu chết trắng hôm ấy. Cả khi những xác nghêu cứa vào chân mình chảy máu, vẫn chẳng có vết đau nào hơn bạt ngàn thành quả sau cả năm ròng rã bị nước biển cuốn sạch sau một đêm.
Hôm qua, lãnh đạo Hà Tĩnh cũng xuống biển tắm để trấn an người dân. Trên bãi biển ở Kỳ Anh, cạnh nhà máy Formosa hôm ấy, tôi cũng xuống biển, cũng hoà chân mình vào sóng, cũng vớt nước biển lên đưa nếm thử. Biển vẫn mặn như thế với tôi, nhưng với dân chắc còn mặn chát hơn nhiều. Lãnh đạo Hà Tĩnh, bao nhiêu ngày trước đã ở đâu, liệu có biết biển quê mình đã đắng chát ra sao?
Những người dân tôi gặp, họ chọn biển. Dân có quyền nói mình lựa chọn nhưng lãnh đạo thì không. Bởi trong bất kì tình huống nào, họ đều phải chọn nhân dân.
*Cena Vietnam:Người đàn ông ngoại quốc này học tập và làm việc tại Hà Nội. Anh ta dùng những ngày nghỉ của mình để đi xung quanh hồ Hoàn Kiếm nhặt rác giúp chúng ta giữ gìn môi trường cảnh quan thiêng liêng và nên thơ của dân tộc.
Còn chúng ta thì sao ? Bạn và tôi đã làm gì cho môi trường ? Chúng ta có dám đứng lên ? Bảo vệ môi trường cho mọi người cũng chính là cho gia đình, vợ chồng con cháu bạn và những người bạn yêu thương. Cá độc có thể sẽ không xuất hiện ở nhà bạn. Nhưng chắc gì tháng sau muối độc sẽ không xuất hiện trong nhà bếp của chúng ta? Và lúc đó tính mạng và sức khỏe của chúng ta liệu có hơn những con cá ?
Sự thờ ơ vô cảm của chúng ta đang hại chính mình và những người thân yêu
![]() |