Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI

Họ đã hy sinh/ Họ đã mãi xa rồi/ Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi/ Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói/ Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo/Vẫn bình thản vô cùng/ Tổ quốc gọi là đi

1.

VĨNH BIỆT ANH 

*Vũ Phương Trang: Mẹ Biển ơi, chúng con cạn lệ rồi

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 1

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 2

Mẹ Biển ơi chúng con cạn lệ rồi!
Xin trả lại những người anh ưu tú
Chúng con sai gì.... Khiến mẹ buồn, giận dữ...
Cho con xin....Xin mẹ Biển nhân từ...

Đã bao người thức trắng mấy đêm mưa...
Ngày nắng gắt kiềm tìm người anh cả...
Đất nước con đã ngàn năm vất vả
Có gì sai... Con xin mẹ nhẹ nhàng...

Con xin mẹ an ủi sóng đừng tràn
Giông đừng tới , bão mưa đừng lớn
Chỉ một chút êm đềm biển gợn
Giúp các anh con cập bến đất liền...

Một nỗi đau chưa định nghĩa được tên...
Mẹ nỡ lòng khiến con đau lần nữa...
Hai phi cơ... Mười bông hoa đang nở...
Mẹ đừng đùa .... Mẹ giấu các anh đâu?

Mẹ biết không ... mắt bọng đỏ đêm thâu...
Đau triệu triệu trái tim đang nức nở...
Của mẹ già ngóng con...chẳng thốt lời nào nữa...
Của vợ hiền gào khóc giữa canh khuya...

Mẹ biết không...cháu nhỏ quá thơ ngây...
Chưa biết bố hôm nay đi lâu thế...
Vẫn hồn nhiên ôm mẹ cười rồi kể :
"Bố của con đang bay giữ bầu trời!"

Mẹ biển ơi ... Con quỳ lạy xin người!
Hãy một lần nghe tiếng con ước nguyện...
Trả lại Việt Nam những con người nguyên vẹn...
Vẹn cả nụ cười , cả ý chí, niềm tin...

Mẹ Biển ơi...xin mẹ chớ lặng im,
Đau xót lắm ... Tiếng lòng ai hiểu được
Mẹ nhắc anh con: "Mau về nhanh giữ Nước...
Giữ bầu trời .... Giữ màu áo thiên thanh!
Cả Tổ quốc đang ngóng đợi các anh !
Về đi thôi !... Bình an...gia đình, đồng đội gọi !"

*Duong Tieu: Lời người phi công

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 3

Thôi em ạ, đừng ngóng về hướng ấy
Nơi biển Đông, anh và đồng đội vừa bay ra
Em cứ nghĩ, anh vẫn ở đây, em nhé
Bên em và các con thân yêu

Dù mai kia, chỗ bàn ăn có thiếu
Góc nhỏ nơi anh thường lặng lẽ nhìn
Con nô đùa và em kể chuyện
Câu chuyện thường ngày. Câu chuyện con cá lá rau

Thì xin em đừng buồn em nhé
Ở ngoài biển xa, các anh vẫn đang tìm

Chúng tôi tìm đồng đội của chúng tôi
Tìm sự bình yên trong đất liền xa xôi ấy
Bình yên cho vợ tôi, con tôi, cho Tổ quốc
Bình yên dành riêng cho người lính đâu?
...
Bình yên nào mà chẳng đổi bằng nỗi đau

*Hoài Hương:

Rất buồn là không có phép màu nào xảy ra. Xin chia buồn với các chiến sĩ- sĩ quan trong Lữ đoàn vận tải 918 và thân nhân của phi hành đoàn chiếc 8983.
Lúc 18 giờ chiều nay (17.6), ngư dân ở Hà Tĩnh tham gia tìm kiếm báo tin vừa phát hiện một thi thể cùng với dù máy bay trôi trên biển, cách khu vực xác định máy bay Su-30MK2 rơi khoảng 15 - 18
Ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn ngay sau đó đã huy động các tàu chuyên dụng đang tìm kiếm ở gần khu vực này tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin.
Sau khi tiếp cận vùng biển theo tin báo của ngư dân, lực lượng chức năng xác định đó là thi thể thượng tá, phi công Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30MK2 bị rơi trên biển vào sáng 14.6.
Dự kiến, đến khoảng 22 giờ đêm nay, thi thể phi công Trần Quang Khải sẽ được tàu biên phòng đưa về đến đất liền.
Danh sách cán bộ, nhân viên trên máy bay CASA-212 8983
1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)
3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)
4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)
5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)
6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
7. Lê Đức Lam - Trung úy, CN Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)
8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy, CN Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy CN, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

*Nguyễn Phương Yên:

Mất mát quá lớn của Trung đoàn bay 918.
Ba lần lên máy bay của Trung đoàn vận tải 918 đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung.
Còn nhớ như in sáng 10.4.2001, tại sân bay Gia Lâm-nơi trung đoàn 918 đóng quân, lễ truy điệu 8 sĩ quan hy sinh ở Quảng Bình.
Nhìn 8 quan tài nằm hàng ngang. Các anh còn trẻ lắm. Những đứa con thơ chưa hiểu được mất mát quá lớn, những người vợ trẻ đã khô dòng lệ.
Người đi đường đứng lặng nhìn những chiếc xe đưa các anh về yên nghỉ ở quê hương.
Và hôm nay, Trung đoàn bay 918, một lần nữa lại mất những 9 sĩ quan lão luyện.
Đào tạo một phi công đâu phải ngày 1 ngày 2. Tổn thất quá lớn

*Le Kima: Trần Quang Khải- Non nước ấy ngàn thu

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 4

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 5

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 6

Thế là Thượng tá Trần Quang Khải (sinh ngày 20/10/1973, người Phố Giỏ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phi công cấp 1, số hiệu: 603 Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 - đã hy sinh trong tình trạng dù quấn chặt vào người...
Ngư dân tìm thấy anh trong tọa độ 19.12 vĩ độ, 106.28 kinh độ, giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An.
Không biết có phải vì yêu mến Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải (1241-1294), con trai thứ ba của vua Trần Thánh Tông, mà cha mẹ anh đã chọn đặt tên Trần Quang Khải cho người con quả cảm của mình?
Tên của người con Bắc Giang trùng với tên một danh tuớng kiệt xuất, một nhà thơ đã in dấu ấn trong văn chương dân tộc, trong đó có bài thơ nổi tiếng: "Tụng giá hoàn kinh sư" (Phò giá về kinh)
22h đêm nay, đồng đội đã đưa anh về gần hơn với đất liền, với gia đình đỏ mắt chờ trông, Le Kima gửi hương hồn Thượng tá Trần Quang Khải bài thơ ấy với thông điệp "Non nước ấy ngàn thu"

從駕還京

奪槊章陽渡,
擒胡菡子關。
太平須努力,
萬古此江山。

Tụng giá hoàn kinh sư
Đoạt sóc Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử gian san.

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù.
Thái bình nên gắng sức,
Non nước ấy nghìn thu

*Nguyễn Việt Chiến: Nước mắt Bạch Long Vĩ

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 7

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 8

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 9

Mấy ngày rồi lên mạng
Ngóng tin các anh về
Các anh rơi ngoài biển
Đất nước buồn tái tê

Vẫn biết rằng đời lính
Không ngần ngại hy sinh
Nhưng nỗi đau ập xuống
Trên quê hương thanh bình

Bay đi cứu đồng đội
Lại rơi ngoài biển sâu
Đồng đội ơi đồng đội
Bạn giờ này ở đâu?

Nước mắt Bạch Long Vỹ
Đêm qua mưa đầy giời
Mong các anh lành lặn
Vượt sóng dữ trùng khơi

Tổ quốc vẫn trông đợi
Các anh sẽ trở về
Sẽ trở về bên mẹ
Trước lúc phải ra đi

Triệu trái tim người Việt
Đang hướng về biển Đông
Nơi các anh gặp nạn
Để ước nguyện, cầu mong

Các mảnh máy bay vỡ
Đã được vớt lên rồi
Còn chín người chiến sỹ
Đang ở đâu cuối trời?

Máy bay thật là mới
Mà rơi thật lạ kỳ
Các phi công đều giỏi
Rơi là bất khả thi

Non sông ấm tình mẹ
Mong suốt đời chở che
Những người con dũng cảm
Mãi giữ trọn lời thề

*Nguyễn Thị Thanh Thủy: Các anh đã đi xa

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 10

Đau quá!
Các anh đã đi xa thật rồi
Bao lời gọi các anh không đáp lại
Biển ôm các anh vào lòng xa mãi mãi
Để trên bờ bao trái tim đau.

Biển ơi! Nếu các anh phải đi xa mãi mãi
Thì sóng biển hãy vòng tay đưa các anh vào bờ
Cho mẹ cho vợ và những đứa con thơ
Được vòng tay ôm các anh lần cuối...

Và chúng tôi những người ở lại
Được nghiêng mình trước các anh
Để tử tế làm người.

*Thiền Nguyễn: Họ đã mãi xa rồi

Họ đã hy sinh...
Họ đã mãi xa rồi
Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi
Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói
Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo.

Họ đã đi xa
Nếu ai hỏi nguyên do
Chắc họ chỉ mỉm cười lặng lẽ
Bay trên bầu trời hay nằm sâu đáy bể
Vẫn bình thản vô cùng
Tổ quốc gọi là đi.

Họ đã đi rồi
Chẳng kịp nói điều chi
Với người mẹ lưng còng tóc bạc
Với người vợ ánh mắt chiều xao xác
Với những đứa con thơ dại ngóng cha về.

Nếu đang buổi chiến chinh để giữ trọn lời thề
Thì những hi sinh dẫu buồn nhưng đỡ xót
Nhưng ở giữa thời bình...
Trời ơi sao đắng đót
Những chuyện thế này biết gọi bằng chi?

Họ đã ra đi
Họ mãi ra đi
Người ở lại có chút nào day dứt?
Người ở lại có thấy đau trong ngực?
Có thấy mắt mình như đang nóng dần lên?

Bão giông ngoài trời rồi sẽ lắng êm
Giông bão trong lòng biết bao giờ bình lặng?
Bao giờ thật bình thường?
Bao giờ thì êm lắng?
Những chuyện như thế này chỉ để kể "ngày xưa..."?

Nếu có một phép màu
Nếu được quyền ước mơ
Bạn sẽ ước những gì cho những ngày sắp tới?
Tôi chỉ ước sao những người thật giỏi
Luôn có thể trở về cười nói cùng ta.

Nếu có một phép màu
Xin bớt những xa hoa
Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ
Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ
Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình.

Nếu có một phép màu...
Hãy cho họ hồi sinh
Không chỉ đất nước đâu, còn mẹ già vợ dại
Còn đứa trẻ vẫn dõi nhìn mê mải
Trên bầu trời khi cánh máy bay qua...

THÔNG TIN TỔNG HỢP:

*Báo  Người Lao Động:Bộ Y tế: Làm rõ, xử lý nghiêm bác sĩ ước nhà báo “yên nghỉ”

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP HCM yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin bác sĩ mạt sát nhà báo trên facebook.

  • Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 11

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 12

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộcủa Bộ Y tế, cho biết Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP HCM yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin việc cán bộ y tế “mạt sát nhà báo” trên mạng xã hội (facebook).

Theo công văn này, ngày 12-6 vừa qua, trên Báo Người Lao Động có đưa tin việc nhiều nhà báo đang bức xúc về bình luận “không tiếc lời mạt sát các nhà báo” của chủ tài khoản facebook mang tên B.N.T. Theo tìm hiểu, người sử dụng facebook này được cho là của một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện cấp quận thuộc TP HCM.

 *Báo Dân Trí:Báo Mỹ vạch trần danh sách ủng hộ giả mạo của Trung Quốc trong vụ kiện Biển Đông

Tờ Thời báo Phố Wall của Mỹ ngày 17/6 đã có bài viết phanh phui sự thật về chuyện Trung Quốc tự nhận có 60 quốc gia ủng hộ lập trường của nước này ở Biển Đông. Theo tờ báo này, đây chỉ là một “danh sách ma”.

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 13

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã ồ ạt bồi đắp trái phép một bãi đá ngầm ở Trường Sa (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc lớn tiếng thừa nhận rằng có khoảng 60 quốc gia ủng hộ lập trường của nước này trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông, nhưng trên thực tế chỉ 8 nước lên tiếng và điều đáng nói là tất cả những nước này không hề liên quan gì tới Biển Đông.

*Báo Gia đình.net:Phụ huynh dọa kiện sở Giáo dục vì ra đề Văn "đánh đố" học sinh

Được dư luận đánh giá là đề thi gây tranh cãi lớn nhất, sáng nay (17/6), Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng đã công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn vào 10 THPT năm học 2016-2017 

Theo bản hướng dẫn chấm thi môn Ngữ Văn của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, đáp án chính thức câu hỏi 6 của mục Đọc-Hiểu với phần xác định câu đơn hay câu ghép đoạn văn bản "Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn" là câu ghép.

Cũng theo hướng dẫn này, cấu tạo ngữ pháp được phân tích theo 3 phương án với các vế chủ ngữ -vị ngữ (CN-VN); CN1-VN1, CN2-VN2...

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 14

Đáp án đề thi môn Văn vào 10 THPT năm 2016-2017 tại Hải Phòng vừa qua. Ảnh: CTV

*Báo điện tử Vietnamnet:Nghị sĩ Đài Loan đòi điều tra Formosa vụ cá chết ở Việt Nam

 Các nghị sĩ Đài Loan hôm 16/6 đã yêu cầu chính phủ của họ tiến hành điều tra về vai trò của tập đoàn Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam.

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 15

Cá chết kéo dài trên nhiều km dọc bờ biển Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ảnh chụp trưa 12/5. Ảnh: Vietnamnet

Các nhà hoạt động môi trường hiện cho rằng, việc xả thải công nghiệp từ nhà máy thép triệu đô của Formosa có thể là nguyên nhân khiến hàng tấn cá chết dạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam cách nay 2 tháng. Theo các nhà lập pháp Đài Loan, nếu quả thực Formosa là nguyên nhân đứng sau thảm họa môi trường này, nó có thể đe dọa chính sách thúc đẩy đầu tư vào Đông Nam Á của tân lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, một nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế của vùng lãnh thổ này vào Trung Quốc.

*Báo Người  Lao  động:Nguyên giám đốc sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 4201663981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Silent Bay vào ngày 28-10-2015, ghi rõ giám đốc công ty là bà Huỳnh Thị Minh Thanh. Bà Thanh là vợ ông Tuyến, thời điểm đó đang là giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa. Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động mới đây, bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cũng xác nhận Công ty Silent Bay trước đây do vợ ông Tuyến làm đại diện pháp luật. Ông Trương Đăng Tuyến cũng thừa nhận điều này.

Shop TIN 18/6:TỔ QUỐC GỌI LÀ ĐI/ MẸ BIỂN ƠI, CHÚNG CON CẠN LỆ RỒI - ảnh 16





NGUYỄN QUANG VINH

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !