SHB Đà Nẵng thắng mà... lo!
SHB Đà Nẵng thắng mà... lo!
Chỉ vài ngàn khán giả đến sân Chi Lăng đã không khỏi thở phào khi trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Nhiều người e ngại nếu trận đấu kéo dài thêm chừng 10 phút nữa, chắc SHBĐN khó giữ trọn 3 điểm trước sức tấn công mạnh mẽ, càng đã càng hay của đội bóng phố biển.
![]() |
SHB Đà Nẵng (áo cam) giành chiến thắng sát nút trước K.Khánh Hoà (áo xanh) trong trận mở màn Super VLeague 2012 chiều 1/1 trên sân Chi Lăng - Ảnh: HC |
Sau khi "lá phổi" Rogerio bị cho "lên đường" vì yêu cầu mức lương "không tương xứng" khả năng, Thanh Hưng không có mặt trong đội hình, tuyến giữa SHBĐN chỉ còn trông đợi vào Minh Phương và vài thời điểm loé sáng bên cánh trái của Hùng Sơn. Nguyên Sa ở trục giữa dù đã qua nhiều mùa vẫn không khá lên hơn, còn tiền vệ Alexander mới được tiếp nhận không tạo cho cánh phải của đội bóng sông Hàn sự sắc bén như mong đợi.
Không cầm được nhiều bóng để tạo sức ép đáng kể lên phần sân đối phương, thậm chí có nhiều thời điểm trong hiệp 1 bị K.KH lấn sân nhưng SHB.ĐN cũng có được bàn mở tỉ số ở phút 20 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của đội trưởng Minh Phương từ sát vạch 16m50. Tuy nhiên từ thời điểm này hàng thủ của đội chủ sân Chi Lăng bắt đầu bộc lộ rất nhiều hạn chế trước sự vùng dậy của đối phương.
Gây thất vọng nhất phải kể đến ngoại binh mới đầu quân Krisztian Timar. Tuy có thể hình khá lý tưởng nhưng trung vệ này tỏ ra khá chậm chạp, nhiều pha xử lý rất vụng về và thiếu sự phối hợp ăn ý với trung vệ Phước Vĩnh. Phút 34, hàng thủ SHBĐN đã để một mình Tấn Tài ung dung đi bóng qua 3 hậu vệ trước khi hạ gục thủ môn Thanh Bình, cân bằng tỉ số 1/1,
3 phút sau, Alexander dốc bóng tấn công bên cánh phải, lật vào không chính xác làm "sửa lưng" cặp tiền đạo Merlo - Ngọc Thanh. Rất may là trong khi hàng thủ K.KH bị hút theo hai cầu thủ này thì Hùng Sơn kịp từ tuyến hai băng lên tung cú sút xa nâng tỉ số lên 2/1.
Một phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Minh Phương bị chấn thương phải rời sân khiến gần như toàn bộ hiệp 2 SHB.ĐN chỉ đá bằng một bài duy nhất, hậu vệ phá bóng lên thật cao cho hai tiền đạo đua tốc độ. Sau rất nhiều lần bị bẽ gãy một cách dễ dàng, đến phút 68, Ngọc Thanh nhận bóng và có được chuyền đẹp cho Merlo đối mặt thủ môn Tấn Tài nâng tỉ số lên 3/1.
Không dễ dàng buông súng, các cầu thủ K.KH vùng lên mạnh mẽ bằng những pha phối hợp tấn công tốc độ cao có bài bản sắc nét khiến hàng thủ SHB.ĐN chao đảo. Một lần nữa, trung vệ Krisztian Timar để tiền đạo Jonathan dễ dàng vượt qua, rút ngăn tỉ số xuống còn 2/3.
Đáng nói là Ban tổ chức sân Chi Lăng đã tỏ ra thiếu pair-lay khi không nổi nhạc và cũng không xướng tên cầu thủ vừa ghi bàn cho đội khách dù chỉ trước đó ít phút họ đã hô thật to, thật kéo dài tên cầu thủ vừa ghi bàn cho đội nhà. Bất chấp điều đó, các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn càng chơi càng hay, liên tục dồn ép đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức vào thế chống đỡ rất vất vả.
Rất nhiều khán giả Đà Nẵng có mặt trên sân lo lắng đội nhà sẽ không giữ được thế dẫn bàn mong manh trong 4 phút bù giờ. Nhưng chỉ mới hơn 2 phút thì trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa đã cho kết thúc trận đấu. Chính vì vậy, sau khi tiếng còi tan cuộc vang lên, một số cầu thủ K.KH đã tỏ ra phản ứng với trọng tài.
Ra quân trận đầu thắng lợi nhưng SHB.ĐN lại khiến khán giả nhà lo lắng hơn là mừng, nhất là khi các ngoại binh mới tiếp nhận không khoả lấp được khoảng trống mà những gương mặt xuất sắc như Rogerio, Văn Học... để lại chứ chưa nói là "đạt đẳng cấp châu Âu" nhưng lãnh đạo SHB.ĐN tuyên bố trước khi vào giải.
HẢI CHÂU
