Sao QPR thoát tội nhờ đổ lỗi cho mẹ đẻ
Cuối tuần qua, khi đang "mát chân ga" trên chiếc Porsche tuyệt đẹp của mình, Anton Ferdinand bất ngờ bị cảnh sát giữ lại vì lỗi chạy quá tốc độ. Khi kiểm tra bằng lái, cảnh sát phát hiện ra Ferdinand đang trong thời gian không được phép lái xe vì một lỗi vi phạm trước đó.
|
Anton Ferdinand bị cảnh sát "sờ gáy" vì lái xe quá tốc độ. Mọi chuyện càng thêm rắc rối khi anh bị phát hiện cố ý điều khiển phương tiện trong thời gian treo bằng. |
Tuy nhiên, thủ lĩnh của hàng phòng ngự QPR một mực khẳng định anh không hề biết về hình phạt này. Vì quá bận rộn, lần trước, Ferdinand đã ủy quyền cho mẹ đẻ, bà Janic tới tòa án nộp phạt. Cầu thủ 28 tuổi bị phạt 4.600 bảng và bị treo bằng 1 năm.
Theo lời Anton Ferdinand, mẹ anh đã quên không nói với con trai về quyết định treo bằng của tòa án. Vì thế, anh vẫn ung dung lái xe xuống phố.
Ferdinand khẳng định: "Nếu tôi biết mình đang bị treo bằng, tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm điều khiển phương tiện, thay vào đó tôi sẽ đi taxi hoặc đi tàu".
Bằng việc đổ lỗi cho mẹ đẻ, người được ủy quyền tới tòa án trong lần xét xử vi phạm cũ, nhiều khả năng, Anton Ferdinand sẽ thoát được cảnh tù tội. |
Sau đó, bà Janice cũng tới đồn cảnh sát để xác nhận thông tin kể trên và bảo lãnh cho con trai. Phía cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của mẹ đẻ, nhiều khả năng em trai của Rio Ferdinand sẽ thoát được cảnh tù tội vì lỗi cố tình vi phạm luật.
THU HỒNG