Sao bóng rổ Mỹ lại đến Triều Tiên thăm người bạn Kim Jong Un
Trước khi đặt chân đến Bình Nhưỡng, Rodman đã trả lời các phóng viên rằng, cuộc gặp với Kim Jong-un là một sự kiện ‘ngoại giao bóng rổ’. Anh cũng cho biết sẽ không thảo luận về trường hợp công dân Mỹ Kenneth Bae hiện đang bị phía Triều Tiên giam giữ.
![]() |
Sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman và bạn thân, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng xem một trận bóng rổ hồi tháng 3/2013. |
Tuần trước, Triều Tiên đã đột nhiên hủy lời mời đại sứ Mỹ Robert King tới Triều Tiên để thảo luận về trường hợp của ông Kenneth Bae. Ông King dự định sẽ đề nghị phóng thích ông Bae khi sức khỏe của ông này được cho là đang rất yếu.
BBC dẫn lời Rodman khi anh chuẩn bị bay từ Bắc Kinh tới Bình Nhưỡng rằng: "Tôi chỉ muốn thăm bạn tôi, ông Kim, ngài nguyên soái, và khởi động một giải bóng rổ ở đó". "Tôi không được hứa hẹn gì cả. Tôi chỉ đến đó như một cử chỉ của tình hữu nghị mà thôi". Rodman hiện là người Mỹ có ‘vai vế’ nhất gặp gỡ Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo sau khi cha mất năm 2011.
Ông Bae đã bị tòa án của Triều Tiên tuyên án 15 năm khổ sai vì tội âm mưu lật đổ nhà nước.
Hôm 10/8, chị của ông Bae, bà Terri Chung, nói với Reuters rằng em trai bà đang bị giữ tại một nhà tù dành cho người nước ngoài và bị bắt đi làm ruộng.
Theo bà Chung, ông Bae đã phải nhập viện vì gặp phải một loạt các vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh phình tim, bệnh tiểu đường kinh niên, đau lưng và chân.
Hồi tháng Ba, siêu sao bóng rổ Rodman cũng đã đến Triều Tiên và cùng Kim Jong-un xem một trận thi đấu bóng rổ và gọi nhà lãnh đạo này là "người bạn thân suốt đời".
Đầu tháng Năm vừa qua, cựu tuyển thủ bóng rổ cũng đã kêu gọi Kim Jong-un phóng thích ông Bae trên Twitter.