‘Sa hoàng’ Abramovich đặt cược tương lai Chelsea vào Villas-Boas
‘Sa hoàng’ Abramovich đặt cược tương lai Chelsea vào Villas-Boas
Được ví như “Mourinho đệ nhị” nhưng dấu ấn mà Villas-Boas để lại tại Stamford Bridge không nhiều. Chelsea không còn duy trì được lối chơi chắc chắn đặc trưng mà Người đặc biệt đặt nền móng và được duy trì dưới thời của Grant, Hiddink và Ancelotti. Tinh thần chiến đấu vốn là điểm mạnh nay đã trở thành điểm yếu của The Blues dưới thời Villas-Boas. Họ thường xuyên bị “cóng” khi thi đấu xa nhà và rất lúng túng khi bị dẫn trước dù đối thủ mạnh yếu ra sao. Ở mùa này, Chelsea đã thua trước cả Liverpool, Arsenal và MU tại Premier League. Ở Champions League, họ nhiều khả năng bị loại ngay từ vòng đấu bảng khi phải đối mặt với Valencia ở lượt đấu cuối sinh tử.
Cái tên Villas-Boas được các hãng cá cược Anh đưa vào nhóm hàng đầu trong những HLV có nguy cơ bị sa thải. Hiddink được nhắc tới hàng ngày như một sự thay thế. Nhưng ông chủ tối cao của Chelsea là Roman Abramovich vẫn im lặng. BLĐ đội bóng cũng không đưa ra những thông tin úp mở theo kiểu dọn đường dư luận như cách họ từng làm để sa thải Mourinho, Grant hay Ancelotti. “Mourinho đệ nhị” vẫn được sủng ái và báo chí Anh khẳng định chắc chắn Villas-Boas sẽ tại vị cho đến hết tháng 1 tới bất chấp kết quả những vòng đấu tới sẽ ra sao.
Đây là một sự thay đổi khá lạ của Roman Abramovich bởi trong 8 năm dưới triều đại của ông chủ người Nga, Chelsea đã thay tới 7 lần HLV. Tiền không phải vấn đề ở đây bởi ai cũng biết “sa hoàng” giàu có như thế nào và việc bỏ ra khoảng 5-7 triệu bảng để phá bỏ hợp đồng với Villas-Boas không phải chuyện lớn.
Villas-Boas đang chứng tỏ ông không hề xứng đáng với số tiền rất lớn, hơn 13,5 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để chuộc từ Porto. Nhưng Mourinho đệ nhị thậm chí còn được ưu ái hơn Người đặc biệt khi vẫn được giữ lại dù đã thua 5 trong 9 trận gần đây ở Premier League. Chẳng những vậy, Villas-Boas đề ra chiến lược loại bỏ những công thần như Anelka, Drogba, Kalou, Malouda và được BLĐ đội bóng ngấm ngầm ủng hộ.
Dường như Abramovich chấp nhận thất bại ở mùa giải này để làm bàn đạp cho những thay đổi như một cuộc cách mạng từ mùa giải tới. Những trụ cột hiện tại của Chelsea đều đã ngoài 30 tuổi và chinh chiến trong màu áo xanh từ thời của Ranieri, Mourinho đến tận Ancelotti. Lampard giờ đây không còn là người không phổi nhưng vẫn là biểu tượng của đội bóng. Terry, Cech cũng đã qua thời đỉnh cao và họ không thể tiếp tục cày ải với phong độ cao ở những mùa giải mới.
![]() |
Roman chấp nhận một mùa giải thất bát để hướng tới tương lai |
Chelsea muốn có một cuộc cách mạng toàn diện nhưng họ cũng cần thời gian với hai mục đích. Thứ nhất, để cho Villas-Boas, năm nay mới 33 tuổi và từng làm nên kì tích “ăn 3” với Porto mùa giải trước, có thêm thời gian thích ứng với bóng đá Anh. Thứ hai, để làm một cuộc cách tân về nhân sự với trụ cột là những gương mặt trẻ như Mata hay Sturridge.
Sa thải Villas-Boas là điều dễ dàng nhưng liệu cách làm này sẽ giải quyết được gì khi đội ngũ của Chelsea hiện tại khá xộc xệch và bất cứ ai lên thay cũng gặp quá nhiều khó khăn trong việc giúp họ có một danh hiệu ở mùa giải này.
Có vẻ như Abramovich đã học được cách kiên nhẫn hơn sau 8 năm làm bóng đá. Ông muốn xây dựng Villas-Boas thành một hình tượng bền lâu với đội bóng như cái cách mà Man City kiên nhẫn với Mancini trong thời gian qua để hưởng “quả ngọt” ở thời điểm hiện tại. Alex Ferguson còn mất bốn năm mới có thành công đầu tiên với MU. Villas-Boas còn quá trẻ và nhiều cơ hội ở trước mắt.
Có điều, không hiểu ông thầy người Bồ này có tận dụng được sự ưu ái của số phận hay không?
Thủy Chi
