Quái vật trong ‘Beauty and the Beast’ được hóa trang thế nào?

Trong phim “Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật), nam diễn viên Dan Stevens đã diễn và được hóa trang rất tài tình để trở thành một quái vật to lớn, cơ bắp y như thật. Đặc biệt, anh phải diễn trên cà kheo.

Dan Stevens cho biết anh đã phải rất vất vả để diễn các hành động giống quái vật khi bị bao bọc bởi một đống đồ nặng tới 40 pound (18kg). Ngoài ra, anh còn phải nhảy với cà kheo.

Quái vật trong ‘Beauty and the Beast’ được hóa trang thế nào? - ảnh 1

Cảnh trong phim người đẹp và quái vật.

Nam diễn viên cho hay, bên cạnh diễn xuất của anh, đoàn làm phim đã sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để giúp anh xuất hiện và hành động sao cho giống nhất với một nhân vật khổng lồ và cơ bắp nhất có thể. Stevens kể lại: “Tôi đã ở bên trong một đống thứ nặng tới 40 pound cộng thêm bộ đồ màu xám”.

Mỗi cảnh trong vai quái vật, Steven phải diễn tới hai lần. Đầu tiên là để ghi lại kích thước cũng như chuyển động của nhân vật. Sau đó, anh phải diễn lại lần nữa để nhóm hiệu ứng hình ảnh ghi lại các cử động của khuôn mặt. Tiếp đó, nhóm hiệu ứng hình ảnh sẽ kết hợp những cử động đó với tóc và nanh của quái thú.

Kể lại quá trình này, anh cho hay: “Hai tuần một lần tôi phải vào một phòng đặc biệt. Mặt của tôi bị phủ tới 10.000 chấm UV. Mọi thứ tôi đã làm từ hai tuần trước, dù là ăn, ngủ, gầm gừ, vẫy tay, tôi đều phải diễn lại trên khuôn mặt mình”.

Nam diễn viên người Anh cho biết thêm, anh và đạo diễn Bill Condon, cùng với nhóm hiệu ứng hình ảnh đã đi bộ hơn một dặm để chụp hình khuôn mặt nhằm giúp khán giả có thể nhìn thấy những phẩm chất con người của quái vật.

Vậy Stevens đã đi và nhảy bằng cà kheo như thế nào? Anh cười lớn: “Bạn chỉ cần bắt đầu di chuyển. May mắn là chúng tôi có khoảng 3 tháng để chuẩn bị diễn. Thời gian đó để học bài hát, học nhảy. Ban đầu tôi học đi cà kheo. Tôi hơi sợ nhưng có lẽ Emma sợ hơn. Tôi nghĩ cô ấy rất sợ tôi sẽ dẫm vào chân cô ấy. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Tôi rất tự hào về điều đó”.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !