Phương Tây lợi dụng Euro 2012 để bôi nhọ Nga?
Phương Tây lợi dụng Euro 2012 để bôi nhọ Nga?
![]() |
Nhiều cổ động viên Nga cuồng nhiệt hò hét, một số người có chút hơi men. Họ tràn trề lòng tự hào dân tộc nên nói năng và cư xử nhiều khi lỗ mãng. Tuy nhiên, theoPravda, đó là chuyện thường thấy ở bất cứ sân vận động nào. |
Các cổ động viên bóng đá Nga đang trở thành mục tiêu công kích của các cơ quan truyền thông quốc tế. Hàng loạt các tờ báo giật tít giật gân với những cụm từ mạnh và đầy khiêu khích, ví dụ như “mối bất hòa” giữa Nga và Ba Lan; “Chiến tranh Lạnh”; “Sự thống trị của Nga đối với Hà Lan” trong vòng 40 năm; “những vết thương lịch sử”… Thậm chí, vài hãng tin Ba Lan còn cố tình “sát muối vào các vết thương cũ” khi liên hệ đến Trận đánh sông Vistula năm 1920.
Theo Pravda cho rằng, đằng sau các bài báo này là một âm mưu chính trị.
Nga thống trị Ba Lan khi nào và thế nào? Pravda lập luận, chính Nga giải phóng Ba Lan khỏi ách phát xít. Các chính phủ Ba Lan được thành lập bởi người Ba Lan chứ hoàn toàn không phải người Nga. Các nỗ lực gieo rắc định kiến chính trị từ câu chuyện về vụ ẩu đả giữa các cổ động viên bóng đá Nga và Lan rõ ràng, như thường lệ là nhằm chống lại Moscow.
Tuy nhiên, âm mưu này sẽ chẳng đạt được điều gì vì theo Pravda, chúng quá tầm thường, vặt vãnh. Đó là một trận cầu. Các cổ động viên Nga, đa phần là những thanh niên trẻ, một số người có chút hơi men nhưng vẫn kiểm soát được hành động, tập trung lại với nhau, mang theo băng rôn, khẩu ngữ đến cổ vũ đội nhà. Họ đơn giản chỉ hò hét, cổ vũ như các cổ động viên bóng đá ở khắp mọi nơi trên thế giới vẫn thường làm.
Hầu hết các cổ động viên Nga lẫn Ba Lan đều muốn các trận cầu diễn ra trong không khí ôn hòa. Và trên thực tế, họ thường ôm hôn, bắt tay nhau thắm thiết, uống rượu với nhau thâu đêm trong bầu không khí hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.
Do đó, những sự kiện thể thao nên được diễn ra đúng với tinh thần của nó. Phương Tây đừng cố gắng đổ lỗi cho người Nga trong mọi chuyện khi đề cập đến bóng đá.
PHƯƠNG ĐĂNG