Phóng viên Mỹ bị Al Qaeda bắt 2 năm bất ngờ được thả
Curtis được được những kẻ bắt cóc trả về cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ), tờ Russia Today đưa tin cho biết.
![]() |
Phóng viên người Mỹ Peter Theo Curtis trong một video clip do IS đăng tải những ngày mới bị bắt. |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã công bố về vụ thả người hôm Chủ nhật (14/8), thêm vào rằng Mỹ sẽ tiến hành tất cả các biện pháp “ngoại giao, tình báo và quân sự” để đàm phán việc phóng thích các nhà báo Mỹ khác bị bắt giữ tại Syria.
Phía LHQ cũng xác nhận sự việc trên website chính thức của mình. “LHQ xác nhận rằng đã thúc đẩy việc thả tự do cho Peter Theo Curtis. Ông ấy đã được gửi về lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở làng Al Rafid, Quneitra, cao nguyên Gola, vào lúc 18h40 (giờ địa phương) hôm 24/8/2014”, tuyên bố cho biết, “Sau khi kiểm tra y tế, ông Curtis đã được trả về cho đại diện chính quyền”.
Một quan chức cấp cao của LHQ trả lời phỏng vấn Reuters cho biết, Qatar đã giúp đỡ trong việc bảo đảm vụ phóng thích diễn ra trong hòa bình và thông qua đàm phán.
Gia đình của Curtis cho biết họ “rất biết ơn chính phủ Mỹ và Qatar và các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ đàm phán vụ phóng thích” người thân của họ.
Cố vấn an ninh nội địa Nhà Trắng, bà Susan Rice nói rằng Curtis “đã an toàn rời khỏi Syria, và chúng tôi mong rằng ông sẽ sớm đoàn tụ với gia đình”.
Phóng viên Peter Theo Curtis của tờ Boston, 45 tuổi, bị bắt cóc gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10/2012.
Vụ phóng thích này đến chỉ vài ngày sau khi một nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố một đoạn video hành thích phóng viên người Mỹ có tên là James W. Foley. Foley bị bắt cóc chỉ vài tháng sau Curtis, và đã bị cắt cổ đến chết.
Theo Ủy ban bảo vệ nhà báo của Mỹ cho biết, hiện vẫn còn khoảng 20 phóng viên mất tích ở Syria, và được cho là đã bị IS bắt giữ.
