Philippines: Tuyệt vọng tìm sự sống sau siêu bão Haiyan
![]() |
| Các nhà hoạt động ở Philippines đang thu nhặt thi thể người chết để mang đi chôn |
Xác chết chưa được chôn trong thời tiết nóng ẩm phức tạp tạo ra một mối đe dọa sức khỏe ngày càng tăng. Nhưng chính quyền đã buộc phải ngừng việc chôn cất trong thành phố đổ nát Tacloban khi tiếng súng đã nổ ra.
Thị trưởng Tacloban Alfred Romualdez cho biết, họ đã tiến hành việc đào mồ và chuẩn bị cho công việc chôn cất, nhưng đã có những vụ nổ súng làm công việc phải dừng lại.
Đã có 8 người đã bị dẫm đạp đến chết vào hôm thứ Ba (12/11) khi một đám đông những người sống sót từ Siêu bão Haiyan lao vào một cửa hàng gạo của chính phủ.
Năm ngày sau khi Haiyan xé nát toàn bộ vùng ven biển, tình hình ở thủ phủ Tacloban của tỉnh Leyte ngày càng trở nên nghiêm trọng khi những người sống sót tuyệt vọng tìm kiếm các nhu yếu phẩm cho cuộc sống và muốn bỏ ra đi khỏi vùng đất chết.
" Mọi người đều hoảng loạn", Đại úy Emily Chang, một bác sĩ hải quân cho biết, "Họ nói rằng không có thức ăn, không có nước. Họ muốn rời khỏi đây". Cô cũng cho biết các bác sĩ tại sân bay đã hết thuốc, kể cả thuốc kháng sinh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có những chấn thương đáng kể cần phải được xử lý, ngay cả khi các chuyên gia y tế đang cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của bệnh do điều kiện sống chật chội và nước uống bẩn. Trong tình hình tồi tệ đó, một dự kiến cho biết sẽ có khoảng 12.000 trẻ em được sinh ra trong vùng thảm họa trong tháng này.
Liên Hiệp Quốc ước tính 10.000 người có thể đã chết ở Tacloban. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết cuối ngày hôm qua, ông tin rằng con số đó là "quá nhiều", nói thêm rằng số người chết chỉ dao động ở 2000 đến 2.500, mặc dù số người chết vẫn tăng lên nhanh chóng và các thi thể vẫn còn bị vứt bừa bãi trên đường phố Tacloban.
Thư ký nội các Philippines Rene Almendras thừa nhận chính quyền đã bị sốc bởi số lượng người chết. “Lý do việc thu lượm xác xết phải dừng lại là vì chúng tôi đã hết túi đựng xác”, ông nói, “Nhưng bây giờ chúng tôi có 4.000 túi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không dùng hết số túi này”.
Tại sân bay Tacloban, các nhà báo quốc tế đã chứng kiến sự kiệt sức và đói, những người sống sót xô đẩy nhau để có thể lên một trong số ít các chuyến bay ra khỏi thành phố. Hãng hàng không Philippines cho biết họ chỉ có thể sắp xếp 6 chuyến bay 75 chỗ ngồi mỗi ngày.
Liên Hiệp Quốc ước tính có hơn 11,3 triệu người bị ảnh hưởng với 673.000 người mất nhà cửa kể từ khi Haiyan đổ bộ vào hòn đảo trung tâm của Philippines hôm thứ Sáu tuần trước.
Nhân viên cứu hộ bị quá tải và thiếu nguồn lực đã không thể cung cấp thức ăn, nước, thuốc men, chỗ ở và hàng cứu trợ khác cho người sống sót. Sự tuyệt vọng đã ngày càng dâng cao tại các khu vực thảm họa.
Các nỗ lực cứu trợ quốc tế đang được tăng cường. Hoa Kỳ và Anh đang gửi tàu chiến mang theo hàng ngàn thủy thủ đến Philippines, và lính đổ hộ của Mỹ cũng đang được triển khai.
Tất cả đã được dự kiến sẽ đến trong vài ngày tới. Nhưng đối với một dân số bị rơi vào tình trạng quẫn bách, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng là quá dài.
"Mọi người đang tuyệt vọng bởi vì họ không còn gì Tacloban", Marco Boasso của Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết.
Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát đã tuần tra các đường phố và trông coi các trạm kiểm soát ở Tacloban để cố gắng ngăn chặn tình trạng cướp bóc. Chính phủ Philippines cho biết các con đường đã được nối lại giao thông, nâng cao hy vọng rằng cuối cùng có thể đáp ứng được những nhu cầu cứu trợ.
Tổng thống Aquino đã tuyên bố "tình trạng thảm họa quốc gia", cho phép chính phủ áp đặt kiểm soát giá cả và nhanh chóng phát hành các quỹ khẩn cấp.
Con số 2.500 trường hợp tử vong mà ông Aquino dự đoán có vẻ sẽ dễ dàng bị vượt qua. Đầu giờ chiều thứ Tư, chính phủ cho biết 2.275 người được xác nhận đã thiệt mạng và 80 vẫn còn mất tích.
Tổ chức cứu trợ quốc tế cho biết họ lo sợ những gì đã được biết đến bây giờ là chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. "Rõ ràng là tình hình ở Tacloban là kinh khủng, nhưng chúng tôi cũng rất quan tâm đến các đảo ngoại biên", Patrick Fuller, người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ châu Á - Thái Bình Dương cho biết.
" Không ai có thể đưa ra một con số thiệt hại chính xác. Ở Tacloban, các thi thể đang nằm bên vệ đường, nhưng đó chỉ là những thi thể có thể nhìn thấy được. Nếu bạn nhìn xung quanh đống đổ nát, bạn có thể thấy rằng có những người có thể đã bị thủy triều cuốn đi".
" Vẫn còn quá sớm nhưng (số người chết) chắc chắn sẽ lên đến hàng ngàn".
