Philippines: Khoảng 2.500 người thiệt mạng vì bão Haiyan
“Tôi nghĩ con số 10.000 là quá nhiều. Con số đó thể hiện tính chất bi thương đầy cảm tính”, ông Aquino trả lời phỏng vấn CNN.
Ông Aquino cho biết chính quyền Philippines vẫn đang thu thập thông tin từ nhiều vùng bị ảnh hưởng bởi bão và con số tử vong có thể còn tăng cao.
“Chúng tôi hi vọng có thể liên lạc với khoảng 29 làng xã còn lại mà chúng tôi vẫn chưa xác định được số liệu chính xác, đặc biệt là những người mất tích, nhưng cho tới nay số người thiệt mạng mà chúng tôi có được khoảng từ 2.000 tới 2.500”, ông nói.
Số liệu nạn nhân thiệt mạng vì bão được công bố chính thức trong ngày hôm qua là 1.774.
Tổng thống Aquino tiết lộ con số tử vong trên sau khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington tiến về Philippines với 5.000 thủy thủ và hơn 80 máy bay để hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Lầu Năm Góc cho hay sẽ điều động thêm 4 tàu hải quân khác và các tàu này sẽ tới Philippines trong vòng 2 hoặc 3 ngày tới.
“Thời tiết ở đó hiện đang khá xấu nên chúng tôi không thể đi nhanh được. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng đi càng nhanh càng tốt”, Đại úy Thomas Disy, Tư lệnh tàu tuần dương mang tên lửa USS Antietam, một phần trong đội tàu sân bay.
Các nhóm cứu trợ đổ về thành phố Tacloban nơi các con đường đầy các thi thể nạn nhân và đống đổ nát sau cơn bão.
Anh cũng đang điều 1 tàu hải quân với thiết bị lọc nước ngọt từ nước biển và một máy bay vận tải quân sự. Dự kiến tàu hải quân HMS Daring sẽ rời Singapore và tới Philippines trong 2 hoặc 3 ngày nữa.
Chủ tịch Ngân hàng thế giới (World Bank) Jim Yong Kim cho biết ngân hàng này đang cân nhắc chương trình viện trợ có điều kiện bằng tiền mặt cho Philippines.
Sáng hôm qua (12/11), 2 máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Philippines hạ cánh xuống sân bay Tacloban nhưng chở nhiều binh sĩ hơn hàng cứu trợ. Trong số đó là một đơn vị thuộc Đội đặc nhiệm. Điều đó cho thấy chính quyền Philippines lo ngại về tình trạng lộn xộn sau bão.
Đội đặc nhiệm Philippines đã được điều tới sân bay để kiềm chế các gia đình đang chờ đợi trong giận dữ và tuyệt vọng được lên máy bay trở về Manila.
“Quay trở lại! Hãy quay trở lại tòa nhà đó!” các quan chức không quân quát lớn qua loa, ra hiệu cho đám đông quay trở lại sân bay, nơi đã bị cơn bão tàn phá.
Người gia, trẻ em và người ốm được đưa ưu tiên đưa lên máy bay. Những em bé sơ sinh với gương mặt nhợt nhạt được chuyền qua đám đông và đưa lên máy bay cùng một số người bị thương. Nhiều người khóc lóc và cầu xin các quan chức cho họ lên cùng.
Một số người ở lại để bảo vệ tài sản, trong đó có Marivel Saraza, 39 tuổi, người đã đưa 6 con mình vào sâu trong đảo trước khi bão Haiyan đổ bộ nhưng ở lại để trông nom nhà cửa.
Hiện Saraza đang nỗ lực tìm thực phẩm cho các con. Chính quyền cho chị 2kg gạo và một chai dầu, chỉ đủ cho một bữa ăn của cả gia đình vì thế chồng chị phải đi sâu vào trong đảo tìm kiếm hoa quả. Nhưng cây cối cũng bị cơn bão với tốc độ 314km/giờ quật đổ và cảnh đồng lúa hiện giờ đang ngập trong nước biển.
Dưới đây là những hình ảnh chụp từ trên cao về thiệt hại của tỉnh Capiz do cơn bão Haiyan.


.jpg?width=0&s=is5ZtiENRKL8MJ2r8PQo3w)
.jpg?width=0&s=AeMUho_K-1GhoNQKfCeJ9w)

.jpg?width=0&s=ahsPejXL8I6WWCS7U_RWeQ)
.jpg?width=0&s=iiT1P6S1BahDWM2ZfHqKKw)
.jpg?width=0&s=52WZiIjCX6RG1GJ5HIcJPw)
.jpg?width=0&s=Ls7xi8rNxoEzl3NYpt2H9g)
.jpg?width=0&s=-fExEfqy00G9W85WYdbOWQ)
.jpg?width=0&s=qEnTV8DhVVMst5ap9BlyVw)

.jpg?width=0&s=3i3PFFEiCJuPSPGpUSanHw)
.jpg?width=0&s=aRJ8aowipaQ45zOe9yX_dQ)


.jpg?width=0&s=cBeLKlmIsDw7aYK5lDtNDg)
.jpg?width=0&s=HUOvJ_gpHmk-C3cL9Tn0Bg)
.jpg?width=0&s=O93mfTeAIHO3r0yDpKW8Zg)
.jpg?width=0&s=UYjeLpqp2_wENGrE8INYcg)
.jpg?width=0&s=5dFY387X420uvDyNJpY3cA)
.jpg?width=0&s=oc3-T88ShZGcnM9NXPGbnQ)