Philippines: Cứu hộ vớt thêm 150 thi thể trôi dạt trên biển
Philippines: Cứu hộ vớt thêm 150 thi thể trôi dạt trên biển
Gần 1.000 người thiệt mạng vì lũ quét ở Phillipines
Philippines: Đào hố chôn tập thể các nạn nhân lũ lụt
Philippines: con số thiệt mạng do lũ quét lên đến 450
![]() |
Thiệt hại của cơn bão Washi đối với miền nam Philippines quá lớn so với ước tính ban đầu. |
Hơn 60.000 người tại hàng trăm ngôi làng đã bị mất nhà cửa và phải trải qua kì lễ Giáng sinh khốn khổ tại các ngôi trường và nhà tập thể dục đầy chật người. Trong khi đó, các đội cứu hộ đã tìm thấy thêm 150 thi thể nữa từ ngoài khơi cách bờ biển của 2 thành phố phía nam Cagayan de Oro và Iligan khoảng 100km.
Lãnh đạo cơ quan dân phòng Philippines, Benito Ramos cho hay cần 6 tháng để khôi phục lại cuộc sống bình thường cũng như xây dựng nhà tạm để giải phóng người dân khỏi các ngôi trường hiện đang phục vụ như các trại tị nạn.
Tổng số người chết tính đến ngày hôm qua, 26/12 là 1.236 người. 2/3 trong số đó đã không còn có thể nhận dạng được nữa. Càng ngày các đội cứu hộ càng tìm thấy thêm thi thể trôi xa bờ. Ông Ramos cho hay chính quyền đã nhờ đến sự giúp đỡ của ngư dân để dọn sạch biển.
“Chúng tôi không tính số người mất tích nữa. Không có số liệu nào chính xác cả. Khi tìm thấy thi thể của một người, chúng tôi không biết họ là ai. Chúng tôi có một hệ thống hoạt động giúp các gia đình có thể tìm lại họ về sau dựa theo vân tay và răng”, ông Ramos nói.
Tuần trước Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quyên góp khẩn cấp 28 triệu đô la để giúp đỡ khoảng 600.000 người bị ảnh hưởng. Con số đó chiếm hơn nửa số dân ở hai thành phố Cagayan de Oro và Iligan thuộc khu vực miền nam Mindanao.
Bất chấp lời cảnh báo từ các nhà dự báo thời tiết, hôm 16/12 hầu hết người dân ở đây vẫn đang ngủ khi một cơn bão nhiệt đới gây lở đất tại một khu vực hiếm khi gặp bão. Trong vòng 12 giờ đồng hồ, lượng mưa đổ xuống lớn bằng 1 tháng và tạo nên các bức tường nước đổ ập xuống các ngôi nhà.
Nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng do bị chết đuối ngay trên giường của mình. Một số khác bò lên mái nhà để trốn dòng nước lớn và bùn mang theo rác và thân cây từ trên núi xuống. Nhiều thân cây vẫn đang trôi nổi ở ngoài bờ biển.
Tổng thống Benigno Aquino III đã ra lệnh mở một cuộc điều tra. Hồi tháng Hai, ông Aquino đã ra lệnh cấm chặt cây rừng sau khi các trận lũ lụt trước đó gây chết người mà các chuyên gia cho rằng nguyên nhân một phần chính là nạn chặt phá rừng và sự xói mòn đất đai.
Tại các trung tâm di tản, một phần ba là trẻ em, các nhân viên cứu trợ đang cấp thức ăn, quần áo, nước đóng chai và đồ dùng vệ sinh.
Hiện mối lo ngại lớn nhất vẫn là thiếu nước ngọt. Theo ông Ariel Balofinos, giám đốc cơ quan cứu trợ trẻ em vùng Mindanao, nhiều trung tâm cư trú hiện đang ở trong tình trạng vệ sinh kém với hệ thống nước thải và vệ sinh không khép kín.
“Trẻ em rất dễ mắc phải các nguy cơ tử vong do hệ miễn dịch yếu”, ông Balofinos nói, và cho biết thêm nhiều thanh thiếu niên đã bị chấn thương.
“Nhiều cháu nhỏ đã phải chứng kiến bạn và người thân trong gia đình mình chết. Chúng tôi đã gặp nhiều trẻ em mồ côi cha mẹ, nhưng may là các em vẫn còn họ hàng, đó cũng là một phần của truyền thống che chở đùm bọc của người dân Philippines”, ông nói.
Tùng Lâm