Palestine bắn rocket khi Obama đang ở Israel
Một quả rocket đã rơi xuống khu vườn của một ngôi nhà ở thị trấn vùng biên Sderot vào lúc sáng sớm, gây thiệt hại nhưng không có thương vong. Quả thứ hai rơi xuống cánh đồng.
Vào lúc đó, Tổng thống Obama đang ở Jerusalem, cách xa khu vực bị bắn rocket, và đang chuẩn bị tới thăm Bảo tàng Israel. Dự kiến trong ngày hôm nay ông Obama sẽ gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày hôm qua. |
Vào năm 2008 khi còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Obama đã tới thăm thị trấn Sderot, nơi thường là mục tiêu của các vụ bắn rocket từ dải Gaza. Phong trào Hồi giáo Hamas đã lãnh đạo dải Gaza từ năm 2007 sau khi đánh bại nhóm Fatah cũng của người Palestine. Hiện nhóm Fatah và chính quyền Palestine với sự lãnh đạo của ông Abbas chỉ quản lý khu vực Bờ Tây.
“Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao xem liệu Tổng thống Palestine Abbas có lên án các vụ tấn công từ dải Gaza chống lại dân thường Israel không”, một quan chức chính quyền Israel phát biểu tại Jerusalem.
“Chúng tôi còn nhớ hồi năm ngoái khi xảy ra các cuộc tấn công như thế này ông ấy đã từ chối lên án hành động đó”, vị quan chức này nói thêm.
Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công ngày hôm nay. Trong 10 năm qua, các chiến binh ở dải Gaza đã bắn hàng nghìn quả rocket và pháo vào Israel.
Hôm qua, Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm tới Israel kéo dài 2 ngày. Sau màn chào hỏi ấm cúng giữa hai bên, ông Obama đến thị sát hệ thống Mái vòng sắt (Iron Dome) ngay tại sân bay.
Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 275 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa này và dự định sẽ chi thêm 211 triệu USD trong năm 2013. Các quan chức Mỹ và Israel kì vọng Mái vòm sắt sẽ giúp đối phó với vô số cuộc tấn công bằng rocket từ dải Gaza. Trong chuyến thăm này, ông Obama cũng tái khẳng định rằng Israel có quyền sống trong hòa bình và có quyền tự vệ.
Tiếng còi báo động cấp độ đỏ vang lên khắp thị trấn Sderot ngay sau khi quả rocket đầu tiên bị bắn vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương). Người dân thị trấn đang trên đường đi làm hay đi học phải chạy xuống hầm trú bom.
Yossi Haziza, chủ ngôi nhà nơi quả rocket đầu tiên rơi xuống, nhìn bức tường nhà mình đầy mảnh đạn còn cửa kính thì bị vỡ vụn.
“Tôi ước gì chỉ bị thiệt hại về tài sản thế nhưng vợ và con gái 8 tuổi của tôi rất khiếp sợ. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình. Chúng tôi không muốn phải tiếp tục chạy tới các căn hầm trú bom”, ông nói.