Ồn ào vụ tiểu thương phố cổ ra "luật ngầm" bán hàng chặt chém khách Tây

Khi biết người cần mua bánh là khách du lịch nước ngoài, một chủ tiệm bánh rán trên phố cổ (Hà Nội) đã tự động nâng giá lên 5.000 đồng/cái, trong khi giá bán cho người Việt Nam chỉ từ 2.500-3.000 đồng/cái.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội phản ánh tình trạng nhiều chủ hộ kinh doanh trên phố cổ (thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm) “chặt chém” du khách nước ngoài, bán hàng với giá gấp đôi giá bán cho người Việt.

Nội dung trên các trang mạng xã hội phản ánh.

Vụ việc được chủ tài khoản P.H. chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 29/11 với nội dung như sau: Cô đưa một người bạn nước ngoài đến một cửa hàng trên phố Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mua một vài chiếc bánh rán để ăn thử. Bình thường, cửa hàng bán 3.000 đồng/chiếc bánh rán mặn, bánh ngọt là 2.500 đồng/chiếc. Tuy nhiên, khi biết người cần mua bánh là người "bạn Tây" chứ không phải cô, chủ tiệm bánh rán đã nâng giá lên 5.000 đồng/chiếc với một câu nói: "Ở đây bán cho Tây là 5.000 đồng/cái, không mua thì đi chỗ khác!".

Cũng theo thông tin một số tài khoản cho biết, một số người sau đó đã vào cuộc tìm hiểu, thậm chí là nhập vai khách Tây thì thấy sự việc diễn ra đúng như chủ tài khoản P.H. chia sẻ.

Trước đây, dư luận từng lên án mạnh mẽ về sự việc khách nước ngoài mua túi bánh rán với giá 700.000 đồng, bát phở giá "trên trời", lái xe taxi chặt chém khách nước ngoài, đánh giày với số tiền bằng mua một đôi giày mới… Theo nhiều nguồn thông tin chia sẻ thì hiện nay trên phố cổ Hà Nội, nhiều chủ hộ kinh doanh có “luật ngầm bán hàng riêng cho khách Tây”.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về vụ việc. Một số địa điểm mà phóng viên nêu chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay. khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo với báo chí”.

Hải Ngọc

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !