Ôm ấp 29 xác chết trong nhà
Ôm ấp 29 xác chết trong nhà
![]() |
Nhà sử học đã đào trộm 29 xác chết nữ rồi mang về phòng mình - Nguồn: AP |
AP đưa tin, cảnh sát Nga cho biết nhà sử học 45 tuổi này vẫn luôn công khai bày tỏ sự yêu thích của mình với người chết và hào hứng mô tả về những lần ông lục lọi ở các nghĩa trang, nghiên cứu về đá ở các ngôi mộ để tìm hiểm các câu chuyện đằng sau chúng.
Nhưng ông ta lại không đả động gì đến chuyện đã đào lấy trộm 29 xác chết nữ và đem về nhà sau đó mặc quần áo cho các xác chết rồi trưng bày ngay tại phòng ngủ trong căn nhà anh ta đang ở cùng bố mẹ.
Trong một đoạn băng mà cảnh sát thu được tại căn phòng của anh ta tại thành phố Nizhny Novgorod, gần sông Volga cho thấy bộ sưu tập rùng rợn của anh này trông giống như các cô búp bê. Các xác chết được mặc các bộ trang phục sáng màu, có khăn chùm đầu, tay và mặt được bọc vải. Cảnh sát cho hay đó là các bộ phận còn lại của các xác ướp.
Cảnh sát cho biết họ còn tìm thấy hướng dẫn làm búp bê và cả những mô hình búp bê nằm ngổn ngang trong phòng riêng của anh ta.
Báo chí Nga dẫn lời cảnh sát cho hay nhà sử học, tên là Anatoly Moskvin, chỉ chọn xác của các phụ nữ trẻ cho bộ sưu tập "khủng" của mình.
Moskvin đã viết vài bài báo về các nghĩa trang và các di tích lịch sử của địa phương. Là một nhà ngôn ngữ học, ông ta chuyên về văn hóa Celtic và học 13 ngoại ngữ.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2007 với tờ báo địa phương, Moskvin cho biết ông ta đã bắt đầu lang thang trong các nghĩa địa từ khi ông ta học lớp 7. “Tôi nghĩ không ai trong thành phố biết về chúng nhiều như tôi,” anh này vỗ ngực về mình như vậy.
Lê Dung
