Nước Mỹ kỷ Niệm 10 năm sự kiện 11/9
Nước Mỹ kỷ Niệm 10 năm sự kiện 11/9

Khu tưởng niệm ngày 11/9: được xây dựng trên chính nơi trước đây là hai toà nhà trung tâm thương mai thế giới. Là một kiệt tác phong thuỷ, khu tưởng niệm là một bản hoà tấu biểu trưng cho sự sống và tái sinh giữa những đài phun nước, các rặng sồi vươn cao và bao quanh các đài phun nước là bảng khắc tên 2.982 nạn nhân gồm già, trẻ, gái, trai đã thiệt mạng trong các vụ tấn công vào hai toà nhà WTC, lầu năm góc và tai nạn máy bay gần Shankville. Tổng thống Obama và rất nhiều các quan chức cao cấp khác của Mỹ đã tham gia lễ khánh thành.

Tổng thống Obama phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm với sự có mặt của phu nhân tổng thống cùng cựu tổng thống Bush và phu nhân ....

... và đến bên bảng đồng khắc tên những nạn nhân của các vụ tấn công trong ngày 11/9

Các chiến sĩ cứu hỏa đứng bên đài phun nước tưởng niệm các đồng nghiệp đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ và các nạn nhân của vụ 11/9.

Những người thân, những người ở lại chia sẻ những nỗi mất mát trào dâng....

Một người cha quỳ gối nơi khắc tên con trai mình bên đài tưởng niệm chìm đắm trong những ký ức và nỗi đau mất con quặn thắt trong tim.

Và hình ảnh một người lính cứu hỏa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được người thân giơ cao trong đám đông quy tụ trước tượng đài kỷ niệm.

Một người mẹ mất con....

và Con mất mẹ....

Một khách du lịch người Anh đến thắt vòng nơ trắng trên hàng rào để tưởng niệm các nạn nhân

Đức cha chuẩn bị cho lễ rung chuông tại nhà thờ St Paul, được xây dựng năm 1766. Đây là công trình công cộng cổ đại nhất ở Manhattan nay nằm đối diện địa điểm của hai toà tháp đôi cũ. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, cây Sung bên cạnh đã che chắn các mảnh vụn và giữ cho nhà thờ được an toàn khỏi các mảnh vỡ từ hai toà tháp đôi. Đây cũng là nơi trú ngụ cuả các tình nguyện viên suốt 8 tháng sau đó. Tại nhà thờ hôm nay cũng có một buổi triển lãm hiện vật như hình ảnh, thẻ và các biểu ngữ trong quá trình cứu trợ. Trong sân nhà thờ cũng trưng bày một chiếc chuông đồng Hy Vọng, do thị trưởng thành phố Luân Đôn gửi tặng. Chiếc chuông này được đúc tại cùng một xưởng với chiếc Chuông Tự Do và tháp chuông Big Ben của Luân Đôn. Đây là biểu trưng cho sự đồng cảm của người dân hai thành phố Luân Đôn và New York

Tưởng niệm ánh sáng: là công trình nghệ thuật quần chúng cuả Hiệp hội Nghệ thuật thành phố, được coi là công trình hoành tráng và rực rỡ nhất từng được tiến hành. Hai luồng ánh sáng xanh hùng vĩ được chiếu thẳng lên trời như một sự thể hiện cho hai toà tháp đôi được chiếu sáng từ hoàng hôn ngày 11/9 cho đến bình minh của ngày hôm sau. Công trình này ra mắt lần đầu tiên ngày 11 tháng 3 năm 2002 và được chiếu sáng hằng năm vào ngày 11/9 kể từ sau đó. Sử dụng 88 bóng đèn công xuất 7.000 Oát, đây là công trình chiếu sáng từ trái đất vào xuyên vào màn đêm hoành tráng chưa từng có. Trong một đêm trong xanh, vẫn có thể nhìn thấy rõ hai luồng sáng này trong vòng bán kính 96km.

HT
Tổng hợp