Nước Bỉ rơi lệ trước 14 quan tài trắng
Nước Bỉ rơi lệ trước 14 quan tài trắng
Thi thể 28 nạn nhân trong vụ tai nạn xe bus đã về tới Bỉ
Tai nạn đau thương: 22 trẻ em Bỉ tử vong ở Thụy Sĩ

Dưới bầu trời trong xanh, binh sĩ rước 15 chiếc quan tài tiến vào một nhà tang lễ có công suất chứa 5000 người. Chiếc quan tài màu nâu là của một giáo viên, 14 quan tài màu trắng tiếp theo đựng thi thể của các em học sinh đều đang ở độ tuổi thiếu niên.
Những em học sinh này và người giáo viên đến từ một trong hai trường học ở miền Bắc nước Bỉ cùng đi chung trên chuyến xe buýt đến tham dự một kỳ nghỉ trượt tuyết truyền thống của trường tổ chức ở Thụy Sỹ. Tại nạn xảy ra khi đoàn đã kết thúc kỳ nghỉ và đang trên đường quay trở về nhà. Chiếc xe chở 52 người trên đó đã va vào thành đường hầm. Ngoài con số tử vong, 24 em nhỏ còn lại đều bị thương.
Cho đến nay, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra.
"Còn gì tồi tệ hơn nữa với những bậc cha mẹ đã mất đi cái quý giá nhất trong cuộc đời họ?" Thị trưởng thành phố Lommel, Peter Vanvelthoven đặt câu hỏi muộn phiền.
Trong suốt buổi lễ kéo dài 3 giờ đồng hồ, không khí tang thương và đau buồn bao phủ toàn bộ không gian trong và ngoài nhà tang lễ.
Các ông bố bà mẹ, anh chị em của các nạn nhân đã nói về những người thân yêu đã ra đi của họ, những kỷ niệm và những điều họ nhớ thương người thân của mình với niềm tiếc thương vô hạn. Có những người đã thổn thức kể về món ăn con gái họ thích nhất và có người thì quặn thắt mô tả về căn phòng mới trang hoàng lại cho con trai.
"Những lớp học về trượt tuyết thực sự là một bữa đại tiệc. Lũ trẻ đều vui vẻ và tươi cười rạng rỡ, thời tiết thì tuyệt vời và tuyết cũng rất mỹ mãn", người theo dõi quản lý trượt tuyết, Marina Claes nói về những ngày diễn ra trước thảm kịch. Cô kể về những bữa tiệc ngoài trời trên tuyết, những bữa tiệc bất ngờ và ngày cuối cùng ai cũng nhận được giấy chứng nhận trượt tuyết mơ ước".
Và rồi lũ trẻ lên xe để trở về nhà.
Vào thứ 5 (22/3), một buổi lễ tưởng niệm nữa cũng sẽ được tổ chức cho các nạn nhân từ trường khác ở thị trấn Heverlee.
Sáu trong tổng số nạn nhân mang quốc tịch Hà Lan. Đến dự buổi lễ tưởng niệm cùng với Quốc vương Bỉ, Albert II còn có Thái tử Hà Lan, Willem Alexander và Thủ tướng của cả hai nước.
15 quan tài được đặt trước sảnh hội trường tang lễ một giờ đồng hồ để phục vụ cho các nghi lễ và các quan khách đến chia sẻ mất mát cùng gia đình các nhạn nhân.
Lớp học trượt tuyết là một nghi thức dành cho các em học sinh chuyển từ tuổi thiếu niên sang vị thành niên ở Bỉ. Bức tranh phản chiếu giữa niềm vui của chuyến đi và nỗi kinh hoàng của vụ tai nạn đã khiến cả đất nước 11 triệu dân này đều thấy đau đớn.
Ba cô bé khác cùng trường sống xót sau chuyến đi vẫn đang ở Thụy Sĩ. Cả ba đều bị thương rất nặng nhưng đã tỉnh lại và thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Đây không chỉ là vụ tai nạn làm trấn động nước Bỉ mà còn là một trong những vụ tai nạn đường bộ tồi tệ nhất trong lịch sử của Thụy Sĩ.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ tưởng niệm:







Hoa Tạ