Nữ nhà báo ra mắt sách về mẹ đơn thân
Từ câu chuyện vì sao trở thành một bà mẹ đơn thân (single mom) của chính mình, Diệu Hiền đã mượn thêm những câu chuyện của nhiều nhân vật khác để đưa ra nhận định: Việc một phụ nữ trở thành bà mẹ đơn thân hoặc xây dựng gia đình là sự lựa chọn của chính họ.
Cuốn sách "Bước qua ngày giông bão" chia sẻ góc nhìn nhẹ nhàng và nhân văn về những bà mẹ đơn thân. |
Việc này không trái luân thường đạo lý, cũng không làm cho hình ảnh người phụ nữ xấu đi.
Thế nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong xã hội vẫn có cái nhìn không thiện cảm về họ. Chính cái nhìn thiên kiến đó làm cho cuộc sống của những bà mẹ đơn thân và những đứa con bị ảnh hưởng ít nhiều, tạo nên những tâm lý không tích cực. Luôn còn đó những điều ẩn chứa sau nụ cười, những giọt nước mắt của những bà mẹ đơn thân.
Diệu Hiền đã làm một khảo sát xã hội hoc và có những con số cụ thể về số lượng các bà mẹ đơn thân và đưa ra những lời khuyên nhỏ cho các chị em khi quyết định dấn bước vào con đường này.
Cuốn sách “Bước qua ngày bão giông” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành, giá bìa 59.000 đồng.