Nhờ những thực đơn ăn dặm hấp dẫn của mẹ mà bé Búp ăn uống ngon lành hầu hết các loại thực phẩm khác nhau.
Với mong muốn cô con gái nhỏ có những bữa ăn thật vui vẻ và ngon lành, chị Nguyễn Tâm (34 tuổi, hiện sống tại Điện Biên) đã dành thời gian tìm hiểu rất nhiều trước khi bắt tay vào việc cho con ăn dặm.
Chị Tâm làm công việc bán hàng online nên có nhiều thời gian linh động để chăm sóc con gái.
Con gái nhỏ của chị Tâm
“Với mình, việc dạy con, cho con ăn, chơi với con giai đoạn đầu đời là vô cùng quan trọng. Một trong những điều tuyệt vời nhất với mình là được chế biến cho con những bữa ăn thật ngon để con cảm nhận được việc ăn uống thật tuyệt vời", chị Tâm chia sẻ.
Bữa ăn hấp dẫn dành cho con gái nhỏ của chị Tâm.
Chị Tâm cho biết chị cho con ăn dặm từ khi tròn 6 tháng tuổi theo phương pháp BLW (Baby Led Weaning - ăn dặm chỉ huy) vì muốn con rèn luyện phản xạ nhai, thông qua ăn dặm giúp phát triển giác quan và trí não, chứ không đong đếm xem con ăn được bao nhiêu. Động tác nhai làm tăng tiết nước bọt, enzym tiêu hóa để con không bị rối loạn vị giác, giúp thức ăn được hấp thụ tốt hơn.
“Khi con chưa khéo léo có thể đánh rơi đồ ăn, con khéo rồi sẽ tự đút cho mình. Giai đoạn chưa cần nhiều dinh dưỡng thì con nghịch ngợm khám phá, đến lúc lớn rồi chạy nhảy nhanh tiêu hao năng lượng tự khắc ăn nhiều lên. Lúc nào mình cũng rất kiên trì với con.
Lúc 6 tháng mình cho con ăn dặm kiểu Nhật kết hợp BLW. Sang tới 7 tháng thì bé ăn dặm BLW hoàn toàn.
Mình luôn muốn cho con khám phá thế giới xung quanh nên những hôm rảnh rỗi bé được địu đi chợ cùng, mẹ chỉ cho bé củ cải, củ dền, con tôm, con cá để con quan sát món ăn của bé hôm đó dưới dạng ban đầu”, chị Tâm kể.
Mỗi lần đi chợ về chị Tâm sơ chế và chia phần thực phẩm cất vào tủ lạnh nên việc nấu ăn từng bữa khá nhanh. Thông thường chị nấu ăn cho bé và cả nhà trong khoảng 30 phút.
“Với mình, chỉ cần nhìn con ăn ngon lành mỗi ngày thì nấu nướng mất thời gian hay cầu kỳ một chút cũng rất vui”, chị Tâm chia sẻ.
Cùng ngắm thêm thực đơn ăn dặm phong phú của chị Tâm làm cho con gái nhé!
Danh sách các món ăn sáng đơn giản cho bé 1- 5 tuổi giàu dinh dưỡng, đủ chất xơ, vitamin hẳn là sẽ giúp ích cho các bậc cha mẹ bận rộn mà con lại biếng ăn.
Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.
Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.
Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.
Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.
Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?
Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.