Những "nỗi buồn Việt Nam" trên báo chí quốc tế
Hình ảnh "Người Việt Nam chui túi nilon qua suối” đáng buồn trên Daily Mail
Sáng 17/3/2014, báo Tuổi trẻ đã đăng clip “cô giáo chui túi nilon qua suối”, ngay lập tức những hình ảnh ấy đã khiến bạn đọc sửng sốt.
Tờ báo đưa tin: Vào mùa lũ, các cô giáo ở điểm trường "Tháng ba biên giới" bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào túi ni-lông buộc kín miệng rồi nhờ người biết bơi kéo qua suối đến trường.
Bài viết về cảnh "chui túi nilon qua suối" trên Daily Mail |
Một ngày sau, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải Đinh La Thăng đã lên tiếng sẽ xây cho người dân bản Sam Lang một cây cầu treo. Hành động nhanh chóng của Bộ trưởng ít nhiều yên lòng độc giả trong nước thì lại đến lượt độc giả quốc tế “sốc” vì cách qua suối đầy mạo hiểm của cô trò miền núi Việt Nam.
Tờ Daily Mail đã cắt ảnh từ clip của báo tuổi trẻ đăng thành một bài ảnh với tiêu đề: “Bạn nghĩ môn chạy ở trường đã là tồi tệ? Khoảnh khắc kinh ngạc khi chứng kiến người đàn ông Việt Nam đưa con qua suối trong cơn lũ bằng túi nilon”.
“Lũ lụt ngăn cản trẻ em tiểu học miền núi Việt Nam đến trường. Một số cha mẹ đã tìm ra cách đưa con qua suối mà không bị ướt bằng túi nilon. Một người đàn ông sẽ kéo chiếc túi có đứa trẻ và bơi qua suối trong mùa nước lũ”, tờ Daily Mail tóm lược nội dung bài viết.
“Những bậc cha mẹ này đã làm cho từ “túi đi học” (schoolbag) có một nghĩa khác: chiếc túi giúp các học sinh qua suối một cách an toàn và khô ráo”, tời Daily Mail bình luận.
Chỉ hơn một giờ sau khi bài viết được Daily Mail đăng tải, bài báo đã thu hút hơn 5.000 lượt chia sẻ lên mạng xã hội Facebook và gần 200 bình luận. Nhiều người đọc bày tỏ lòng thương cảm với những khó khăn và hiểm nguy mà cô trò bản Sam Lang phải đối mặt. “Những hình ảnh trên khiến tôi trào nước mắt. Xin phù hộ cho người đàn ông này để ông ấy có thể giúp những đứa trẻ khô ráo và ấm áp khi qua suối”, độc giả Joy ở Luân Đôn bình luận.
Người Việt "hôi hoa" ở siêu thị Aeon trên báo Nhật
Aeon là một hệ thống siêu thị lớn và chuyên nghiệp tại Nhật. Ngày 11/1/2013, Aeon tưng bừng tổ chức lễ khai trương cơ sở kinh doanh đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh. Ngay sau buổi lễ, rất nhiều người dân đã tranh thủ kéo tới lấy toàn bộ số hoa mừng sự kiện trước cái nhìn bất lực của bảo vệ.
Vụ “hôi hoa” sau đó được trang Viet-jo.com của Nhật đăng lại và độc giả Nhật đã được một phen sững sờ vì ý thức đáng buồn của người Việt Nam.
Bản tin về người Việt xấu xí trên báo Nhật |
Bản tin trên trang Viet-jo viết: “Cửa hàng đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Aeon Mall (Nhật) đã chính thức khai trương vào tối 11.1 ở quận Tân Phú, TPHCM. Theo thói quen thì công dân không được mang hoa của cửa hàng mới khai trương đi. Thế nhưng, người dân đua nhau giành chậu hoa và lẵng hoa ngay trước lễ khai mạc".
"Đó là hành động thiếu đạo đức. Các nhân viên người Nhật vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hành động này", trang Viet-jo viết.
Truyền hình Nga “châm biếm” vụ hôi bia ở Đồng Nai
Vụ việc hôi bia ở Đồng Nai xảy ra vào ngày 4/12/2013, khi tài xế Hồ Kim Hậu, 30 tuổi, lái xe tải chở hơn 1.300 thùng bia từ thành phố Hồ Chí Minh đi giao tại một đại lý ở tỉnh Bình Thuận. Trong lúc ôm cua, thanh chắn thùng xe bị gãy, dây đai đứt khiên hơn 1000 két bia bị rơi xuống đất.
Khi bia bị đổ, những người xung quanh đã không giúp đỡ mà còn ào tới “hôi của”. Người nhặt vài lon, người ôm vài thùng, người mang bao tải, thậm chí có người còn dùng xe ba gác chở bia đi, cho dù anh Hậu đã chắp tay van xin.
Tai tiếng về vụ hôi bia đã lan sang tận Nga |
Vụ việc trở thành tâm điểm chỉ trích không chỉ trong nước mà còn vượt xa sang tận bên kia châu lục. Tối 9.12.2013, kênh truyền hình Nga RenTV đã phát một bản tin châm biếm về vụ việc này.
Khi đưa ra lời bình về cảnh hôi bia xấu xí, biên tập viên Dmitri Yasminov của kênh RenTV đã dẫn đầy mỉa mai: “Một câu chuyện bi hài về lòng hào phóng hiếm có vừa xảy ra tại Việt Nam. Đau khổ chỉ thuộc về một người khi đám đông lao vào cuỗm đi khoảng 1.500 thùng bia từ chiếc xe bị mất lái". Và cuối cùng, Dmitri Yasminov kết luận: “Cái gì anh đánh rơi coi như là đã mất”.