Những khoảnh khắc ‘độc’ của Tổng thống Obama với điện thoại
Gọi nhầm số
Bức ảnh đáng được xếp vào hàng “độc đáo nhất” do một thành viên trong chiến dịch gây quỹ vận động tranh cử của ông Obama gửi đến hãng tin AP miêu tả vẻ mặt hài hước của ông Obama khi gọi nhầm số. Đây là bức ảnh ông Tổng thống dừng chân tại Orlando hồi cuối tuần trước khi siêu bão Sandy đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ.
Tác giả bức ảnh còn trích dẫn đoạn hội thoại ngắn ngủi của ông Obama với người lạ ở bên kia đầu dây: “Xin chào, Ann đó phải không? Đó có phải là Ann không? Ồ, tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã gọi nhầm số”.
Trước khi ngồi lên ghế nóng ở Nhà Trắng
Đây là bức ảnh được chụp hồi năm 2004 khi ông Obama vẫn đang còn là một thượng nghị sỹ của bang Illinois. Nếu để ý một chút người ta sẽ thấy khi đó ông nhìn rất trẻ trung và có phần hơi… ngây thơ. Đặc biệt là mái tóc húi cua nhưng vẫn còn rất xanh. Không ai ngờ chỉ 4 năm làm ông chủ Nhà Trắng, khuôn mặt ông đã có thêm nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc nhanh đến như thế.
Lại nhầm số
Có vẻ như vị Tổng thống của nước Mỹ rất hay gọi nhầm số và mỗi khi gặp hoàn cảnh đó, vẻ mặt khôi hài, tếu táo của ông lại được tái hiện. Một số người nói hình như giây phút thư giãn nhất và đầu óc ông Obama được nghỉ ngơi nhiều nhất trừ khi ngủ là lúc ông gọi điện thoại cho mọi người. Và chính vì thế mà ông hay bấm nhầm số chăng?
Đây là bức ảnh cũng do một nhân viên trong chiến dịch gây quỹ tranh cử gửi đến hãng tin AP.
“Chém gió”
Dù là đang nói chuyện qua điện thoại với người khác nhưng thói quen sử dụng ngôn ngữ cử chỉ và những “nhát chém” tay đầy dứt khoát, biểu cảm và thuyết phục của ông vẫn được duy trì.
Ai cũng có thể “alo”
Không hạn chế việc sử dụng điện thoại với những người thân cận, ông Obama còn là một vị Tổng thống khá tích cực và “hi-tech” khi thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc với các vị nguyên thủ khác trên thế giới nhằm giải quyết công việc một cách nhanh chóng hơn.
Ảnh trên chụp khi ông Obama đang ngồi trong phòng Bầu dục để nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Không chỉ tích cực “chém tay”, ông Obama cũng rất chịu khó thể hiện cảm xúc trên nét mặt của mình khi nói chuyện điện thoại. Khác hẳn với vẻ mặt “tếu và ngộ” khi quay nhầm số, trong cuộc đàm thoại với vị Thủ tướng Israel, có lẽ Tổng thống Mỹ đang gặp những bất đồng khá lớn trong quan điểm và vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng pha chút cáu giận hay sự “lớn tiếng” cho ta thấy điều đó.
Không thể thiếu điện thoại
Hồi năm 2008, khi ông Obama mới nhậm chức Tổng thống Mỹ, theo quy định về an ninh và bảo mật, ông bị tước chiếc BlackBerry quen thuộc nhưng sau đó khi thấy Tổng thống quá “khổ sở” vì thiếu chiếc điện thoại, cơ quan an ninh liên bang đã đặt riêng một chiếc BlackBerry với chế độ bảo mật đặc biệt để trao trả cho ông.
Nhưng một chiếc BlackBerry có lẽ là vẫn chưa đủ. Trên chuyên cơ tổng thống (Air Force One), người ta thường xuyên nhìn thấy chỗ ngồi của ông Obama có tới 2 chiếc điện thoại được ốp gỗ nằm 2 bên. Theo tiết lộ, một chiếc được dùng cho các trường hợp thông thường còn chiếc kia chỉ được dùng khi khẩn cấp.
Nhưng với cái tính hay gọi nhầm số như thế, liệu có khi nào ông Obama quay nhầm vào chiếc điện thoại khẩn cấp không?