Những 'kép phụ' tại MU: Bán hay giữ?
Những 'kép phụ' tại MU: Bán hay giữ?
Dẫn trước gã hàng xóm Man City 8 điểm trong bối cảnh Premier League còn 6 vòng đấu, có vẻ như con đường đến với chức vô địch lần thứ 20 không còn cách MU quá xa. Đối với các Manucian, giờ là lúc họ nghĩ về mùa giải 2012 - 2013 và cân nhắc xem MU cần giữ lại ai và bán đi nhân vật nào để chuẩn bị cho một mùa giải mới, hứa hẹn không ít khó khăn phía trước. Dưới đây là những cái tên mà Sir Alex sẽ phải lưu tâm trước khi đưa ra quyết định.
Michael Owen (giữ lại)

Thêm một mùa giải, Owen không thể hiện được gì trong màu áo của MU nhưng điều đó không có nghĩa là MU nên bán cựu tiền đạo của Newcastle. Có vẻ như Owen sẽ là một David May thứ hai, làm một tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ trên sân tập và trong phòng thay đồ hơn là những cống hiến trên sân cỏ.
Về khả năng di chuyển và chọn vị trí trên sân, Owen vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu và điều đó là rất quý báu cho những cầu thủ trẻ của MU. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào chính bản thân Owen, tức là anh có muốn dành phần thời gian còn lại của đời cầu thủ vào một công việc “ẩn dật” như vậy hay muốn được ra sân thường xuyên hơn trong màu áo các CLB nhỏ hơn. Nếu "lão thần đồng" của bóng đá Anh đồng ý, hãy tin rằng, Sir Alex sẽ giữ Owen ở lại Old Trafford.
Anderson (bán)

Trường hợp của Anderson chắc chắn sẽ khiến Sir Alex phải đau đầu. Tiền vệ người Brazil đã có một số trận đấu thăng hoa và mới chỉ ở tuổi 24. Cũng có những ý kiến cho rằng anh đang bị “dìm” xuống quá sâu ở bên dưới hàng tiền vệ so với vị trí sở trường tiền vệ công/ hộ công ở thời điểm còn thi đấu cho Gremio và Porto. Nếu được thường xuyên dâng cao, anh sẽ thể hiện được khả năng.
Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào thực tế, có thể thấy, sau 5 mùa giải thi đấu tại sân Old Trafford, Anderson gần như không cải thiện được các kỹ năng của mình và có vẻ như đã đến lúc Alex Ferguson cần thừa nhận rằng khả năng của tiền vệ này chỉ đến vậy. Do đó, MU nên sớm “thanh lý” anh khi còn được giá để nhắm đến những cái tên chất lượng như Shinji Kagawa hay Christian Eriksen để thay thế lão tướng Paul Scholes thay vì tin tưởng vào Anderson.
Dimitar Berbatov (bán)

Không khó để nhìn thấy “bố già” không còn tương lai tại sân Old Trafford. Anh đã có những kỷ niệm đẹp trong màu áo MU chẳng hạn như cú hat-trick vào lưới Liverpool hay 5 bàn vào lưới Blackburn mùa giải trước nhưng nhìn chung, anh là một nốt nhạc lạc điệu trong bản hòa ca mang tên Manchester United.
Sẽ không ít CĐV cảm thấy tiếc nuối bởi lẽ Berbatov là người có khả năng làm các CĐV cảm thấy thổn thức bởi những khoảnh khắc bùng nổ của anh. Tuy nhiên, ra đi là cách tốt nhất cho cả hai, cả anh và MU. Người ta hy vọng rằng sẽ lại được chứng kiến những khoảnh khắc thăng hoa của Berbatov trong màu áo một CLB Serie A hay Bundesliga nào đó, những đội bóng sẵn sàng phục vụ phong cách nghệ sĩ của tiền đạo này. Khi đó, chắc chắn anh sẽ được chào đón nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay khi quay trở lại sân Old Trafford.
Park Ji Sung (giữ lại)

Mùa giải này, số lần ra sân của Park là khá hạn chế và đó là lý do để người ta tin rằng, tương lai của anh không còn tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, Sir Alex chắc chắn không nghĩ vậy. Mùa sau, khi MU trở lại sân chơi Champions League, HLV người Scotland chắc chắn sẽ cần đến sự mẫn cán của cầu thủ người Hàn Quốc. Đó là chưa kể, anh cũng là một trong những công thần của MU trong vài năm vừa qua và quan trọng nhất, anh vẫn là một nhân tố quan trọng trong chiến dịch mở rộng thị phần tại thị trường châu Á đầy tiềm năng của MU.
Fabio (giữ lại)

Từng được ví như cặp Neville thứ hai của MU nhưng anh em nhà Da Silva chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của NHM, nhất là cậu anh Fabio. Chấn thương dai dẳng cùng với thực tế là Evra (dù không còn xuất sắc) vẫn đang là người không thể thay thế trong màu áo Quỷ đỏ đã khiến người ta hoài nghi về Fabio.
Tuy nhiên, ở độ tuổi 21, cậu anh nhà Da Silva vẫn tỏ ra vượt trội về mặt kinh nghiệm so với nhiều hậu vệ ở cùng độ tuổi (từng tham dự trận chung kết Champions League). Sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện của một cầu thủ Brazil và lối chơi tốc độ, hiện đại của người châu Âu, Fabio vẫn xứng đáng được trao thêm cơ hội để chứng tỏ mình trong màu áo đội chủ sân Old Trafford.
Fedrico Macheda (bán)

Từng được coi là gà son, là thần tài của sân Old Trafford nhưng thành thật mà nói, Macheda không có một kỹ năng nào nổi trội để xứng đáng gánh vác trọng trách trên hàng công của một đội bóng lớn như MU.
Sir Alex đã tạo cơ hội cho tiền đạo người Italia khi cho anh đi tu nghiệp tại Sampdoria và QPR nhưng anh không thể hiện được nhiều. Bản thân tiền đạo sinh năm 1991 có vẻ như cũng đã nhận ra rằng, mình không có tương lai tại MU và với bản CV khá đẹp, nhiều người tin rằng, Macheda sẽ tìm được một bến đỗ mới, nói có ít áp lực hơn và cũng có nhiều đất diễn cho anh hơn.
Thành Duy